Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cộng đồng người Việt tại Đức gửi gắm tình cảm sâu nặng với quê hương đất nước

Với tình nghĩa đồng bào “Người trong một nước phải thương nhau cùng”,  Liên Hiệp hội người Việt Nam trên toàn nước Đức đã phát động chiến dịch ủng hộ đồng bào bão lụt.

Các thiếu nhi tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước.
Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Những ngày qua, thông tin về bão lũ ở quê nhà, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Những cảnh ngập lụt, sạt lở, hàng trăm người chết và mất tích do lũ cuốn trôi đã làm lay động hàng triệu trái tim.

Không chỉ trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và Đức nói riêng cũng mang nỗi đau chung khi chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này.

Với tình nghĩa đồng bào “Người trong một nước phải thương nhau cùng,” Liên Hiệp hội người Việt Nam trên toàn nước Đức, do ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân, đứng đầu đã phát động chiến dịch ủng hộ đồng bào bão lụt với lời kêu gọi “Đoàn kết để thành công.”

ttxvn_1709_duc ung ho (2).jpeg
Đích thân Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Nguyễn Văn Hiền mang thùng quyên góp tới từng gian hàng để tiếp nhận tấm lòng của bà con tiểu thương gửi về cho những người hoạn nạn trong nước.
Ảnh: TTXVN 
 

Chỉ trong hai ngày 15-16/9, hàng nghìn người Việt sống tại khắp mọi miền trên toàn nước Đức, đã đổ về Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, ngôi chợ lớn nhất của người Việt tại nước Đức để hưởng ứng và chia sẻ nỗi đau với bà con hoạn nạn trong nước.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách, nhường cơm sẻ áo, người có ít cho ít, người có nhiều cho nhiều,” số tiền thu được trong hai ngày đã vượt mong đợi, với con số ghi nhận đến chiều 16/9 là hơn 150.000 euro (tương đương 4,2 tỷ đồng).

Theo ban tổ chức, dù không được trực tiếp chứng kiến và trải qua nỗi đau, nhưng mỗi người đến Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đều mang theo tâm trạng cảm thông sâu sắc.

Tất cả đều mong muốn bà con gặp nạn trong nước sẽ nhận được số tiền dù rất nhỏ này nhưng chất chứa tình cảm, lòng yêu thương của những người xa xứ, phần nào làm vơi đi nỗi đau cũng như sự mất mát khó gì có thể bù đắp nổi, mong bà con khắc phục khó khăn, sớm trở lại cuộc sống.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động nhất là bác Đặng Tố Nga, 84 tuổi, người hàng ngày làm bánh ngọt bán rong và bỏ mối tại các sạp hàng trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, đã mang 1.000 euro tới ủng hộ, giúp bà con bão lụt ở Việt Nam.

Bác Nga cũng tặng 100 euro cho Hội Sen Vàng, tổ chức từ thiện lớn nhất ở Berlin, để giúp các hoạt động từ thiện trong nước. Bác Nga cũng là người quyên góp cao tuổi nhất trong số những người đến ủng hộ tại Đồng Xuân.

Rồi các em thiếu niên, cầm trên tay số tiền nhỏ, dù chỉ 5-10 euro, nhưng dường như trên khuôn mặt trẻ thơ ấy đã phần nào hiểu và thông cảm với sự mất mát của những bạn cùng lứa qua lời giải thích của bố mẹ.

ttxvn_1709_duc ung ho (4).jpeg
Quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt ở Việt nam tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân.
Ảnh: TTXVN 
 

Một số cửa hàng, dù chưa bán được nhiều, nhưng sẵn sàng mở ngăn kéo, vét hết những đồng tiền có bên trong, cả chẵn lẻ để ủng hộ cho những người không may mắn. Đây cũng là lần đầu tiên đích thân Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân Nguyễn Văn Hiền, mang thùng quyên góp tới từng gian hàng để tiếp nhận tấm lòng của bà con tiểu thương gửi về cho những người hoạn nạn trong nước.

Nhiều bạn bè Đức và quốc tế, đến Trung tâm Thương mại Đồng Xuân mua sắm, khi nghe và chứng kiến về câu chuyện ủng hộ đồng bào bão lụt trong nước của cộng đồng Việt Nam, thực sự cảm động và cũng muốn góp một phần nhỏ của mình cho hoạt động đầy ý nghĩa này.

Chưa kể các khoản đóng góp của các hội đoàn khác trên khắp nước Đức vẫn đang tiếp tục được triển khai và chuyển theo nhiều đầu mối khác nhau về Việt Nam.

Trước đó, ngày 11/9, toàn thể cán bộ và nhân viên Đại Sứ quán cùng các cơ quan đại diện trực thuộc và bên cạnh đã phát động mỗi ngày 3 ngày lương với tổng số tiền thu được là 3.330 euro (tương đương 93 triệu); Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Đức do Chủ tịch Trịnh Thị Mùi đứng đầu đã phát động ủng hộ đồng bào bão lụt trong nước với số tiền thu được đến ngày 16/9 là 17.510 euro (tương đương 500 triệu).

Chia sẻ với phóng viên TTXVN chiều 16/9 tại cuộc họp tổng kết và tiếp nhận tiền ủng hộ của cộng đồng người Việt từ một số bang lân cận chuyển tới Ban chấp hành Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Berlin, ông Nguyễn Văn Hiền cho biết chỉ sau 3 ngày kêu gọi và 2 ngày quyên góp, Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Đức nhận được sự ủng hộ vô cùng to lớn của bà con, điều này càng cho thấy cộng đồng, cũng như các hội đoàn người Việt trên toàn nước Đức, rất đoàn kết, hội nhập thành công và luôn hướng về quê hương đất nước.

ttxvn_1709_duc ung ho (1).jpg
Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân Nguyễn Văn Hiền (giữa) tiếp nhận số tiền 18.100 euro ủng hộ từ bà Phan Thị Bình, đại diện bang Madeburg. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
 

Theo ông Hiền, hơn 150.000 euro là số tiền rất lớn, nằm ngoài mong muốn và tính toán của Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Đức, thể hiện tình cảm của bà con ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước nói chung và về bà con ở miền Bắc nói riêng.

Ông Quang Anh - Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Đức, đồng thời là người phụ trách về tài chính - bày tỏ các thành viên làm việc tích cực và hết sức để đưa ra con số cuối ngày nhanh nhất.

Với tinh thần minh bạch, chính xác, ban tài chính sau khi kiểm đếm số tiền của bà con đóng góp qua nhiều kênh khác nhau và thực tế thu về, con số chính xác đến hàng đơn vị.

Ông Quang Anh cam kết tất cả sổ sách ghi chép, sao kê ngân hàng sau này sẽ được minh bạch cho bà con cộng đồng biết rõ quá trình kiểm đếm cũng như đóng góp của từng cá nhân, tập thể, hội đoàn có chính xác hay không.

Ông Hoàng Việt Dũng cho biết thấy thật vinh dự và tự hào khi được phân công là trưởng ban tổ chức hoạt động ủng hộ đồng bào bão lụt trong nước. Ông chia sẻ rất vui khi được mang trái tim nóng ấm của mình để lan tỏa yêu thương.

Trong hai ngày, phối hợp với Trung tâm thương mại Đồng Xuân, ban chấp hành Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Đức đã thu được kết quả ấn tượng. Vui nhất là không chỉ đông đảo bà con khắp nơi mà cả người nước ngoài, đặc biệt là các thế hệ thứ hai thứ ba cũng tham gia. Nhìn hình ảnh các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng hưởng ứng hoạt động thiện nguyện này, thật ấm lòng.

ttxvn_1709_duc ung ho (3).jpeg
Anh Nikko, một người bạn Đức, đến Trung tâm Thương mại Đồng Xuân để ủng hộ đồng bào bão lụt tại Việt Nam.
Ảnh: TTXVN 
 

Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức, khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Đức đã đóng góp rất tích cực, thể hiện tinh thần đoàn kết và chủ động.

Trong những ngày qua, ở hầu hết các thành phố, nơi có nhiều cộng đồng người Việt sinh sống, các hội đoàn đều tổ chức tết trung thu kết hợp với hoạt động quyên góp, chung tay ủng hộ đồng bào bão lụt trong nước và con số ủng hộ đạt được từ cộng đồng rất lớn.

Ông Đức chia sẻ: “Tôi rất cảm động và vui khi chứng kiến một số địa phương đến để chuyển số tiền đã quyên góp được cho Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Đức. 44.950 euro của các cộng đồng ở xa là một con số rất lớn khi mà tính đến các địa phương nhỏ và cộng đồng người Việt không lớn nhưng tinh thần “nhường cơm sẻ áo” của bà con với người dân trong nước, thì đó là những tình cảm rất là sâu nặng và bền chặt với quê hương đất nước./.

Thu Hằng-Phương Hoa-Thanh Tùng/ TTXVN


Các tin khác

Tin tiêu điểm