Những ngày đầu Hè, giữa nhịp sống sôi động của nước Đức, tôi – một người con Việt xa xứ dõi theo từng thông tin từ quê nhà về quá trình sáp nhập địa giới hành chính.
Ở nhiều nước, có những người làm báo cộng đồng bằng tình thần tự nguyện và tình yêu không điều kiện để hỗ trợ, gìn giữ dòng chảy thông tin, văn hóa và bản sắc Việt nơi xứ người.
Những nhà báo "không thẻ" không quản ngại khó khăn, vất vả đi đến mọi nơi, tham dự mọi sự kiện của các hội đoàn để đưa tin, giúp lan toả thông tin tích cực trong cộng đồng người Việt.
Có những hành trình không bắt đầu bằng một tấm vé máy bay mà bằng tiếng vọng của ký ức. Có những con đường không đo bằng cây số mà đo bằng máu, nước mắt và những khoảng lặng kéo dài nửa thế kỷ...
Hơn 20 năm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực y tế tại Nhật Bản, PGS.TS Lê Thị Thanh Thuỷ cho rằng, Việt Nam cần tập trung phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao, từ đó giúp các bác sĩ, nhà nghiên ...
Tết – dịp lễ thiêng liêng của mỗi người con đất Việt, là thời khắc để trở về với cội nguồn và văn hóa dân tộc. Dù sống xa quê hương, nhưng với cộng đồng người Việt tại Vương quốc Hà Lan, mùa xuân vẫn ...
Cùng với một số Bộ ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hợp nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với mục tiêu chính của sự hợp nhất này là giảm bớt một số chức năng và nhiệm vụ chung, ...
Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó mục tiêu phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ ...
Gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) chính là nguồn lực mạnh để góp phần phát triển và lan tỏa thương hiệu du lịch xanh, bền vững tại Việt Nam.