A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đón Tết ở một trường học Phần Lan

Chưa đầy một tuần sau đêm họp mặt đón Tết Mậu Tý của Hội người Việt ở Phần Lan, tối 07/2/2008, tức Mồng 1 Tết, một Tối Việt Nam khác đã được tổ chức tại một trường phổ thông cơ sở của Phần Lan - trường Saarnilaakso thuộc Espoo, thành phố lớn thứ hai Phần Lan.

Không quản ngại thời tiết giá lạnh và mưa dầm của những ngày cuối đông nơi xứ bắc, hơn 140 người Phần Lan, trong đó có những người đã vượt hơn 20km đến dự buổi tối đặc biệt này ở một trường học Phần Lan, như vợ chồng ông Juha Puromies, nguyên đại sứ Phần Lan tại Việt Nam nhiệm kỳ 1996-2001. Những người tham dự đã được giới thiệu về phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam qua một số tranh ảnh, đĩa nhạc, đĩa hình được Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp, một số do các học sinh tự thực hiện và cả một số bức ảnh Việt Nam mà một người Phần Lan từng làm việc ở Việt Nam chụp; được xem một số tiết mục văn nghệ sinh động và vui nhộn của học sinh như: diễn một số trích đoạn sử thi Kalevala của Phần Lan trên nền thơ của bản dịch tiếng Việt, hát bài hát dân ca Việt Nam như Trống cơm, biểu diễn võ gậy... Những người đến dự cũng được thưởng thức một số món ăn Việt Nam như: bánh phồng tôm, nem, đậu phụ sốt cà chua, đậu phụ xào, nộm, dưa món, cơm, do các phụ huynh người Phần Lan cùng làm với sự hướng dẫn của gia đình em Võ Quỳnh Lê. Đặc biệt, còn có cả bánh chưng Việt Nam đã vượt hàng ngàn cây số đến với miền cực bắc này. Đối với phần lớn thực khách, đây là lần đầu tiên được biết hương vị món ăn Việt Nam mà họ từng nghe nói nhiều. Không ít người thắc mắc vì sao cho đến nay ở thủ đô Helsinki và Espoo chưa có một hiệu ăn Việt Nam nào?
 
Trong bài phát biểu như của một người nghiên cứu về Việt Nam, bên cạnh tóm lược súc tích về lịch sử Việt Nam và mối quan hệ Phần Lan - Việt Nam, ông Jukka Kuittunen, Hiệu trưởng trường Saarnilaakso, đã giới thiệu những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, như Vịnh Hạ Long, Huế, Hội An... và khuyên các vị khách Phần Lan hãy đi du lịch Việt Nam. Ông cho biết, mặc dù có học sinh của 13 quốc gia khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên trường Saarnilaakso có một buổi như Tối Việt Nam và rất thành công. Sau bài phát biểu đó, ông "tiết lộ" rằng hè năm sau nhất định ông sẽ đến Việt Nam.
 
Phần Lan là quốc gia có chính sách giáo dục miễn phí ở tất cả các cấp học và theo quy định gần đây của Bộ Giáo dục, các trường học không được thu tiền của cha mẹ học sinh để phục vụ cho các hoạt động ngoại khoá của học sinh. Đây là một trong các hoạt động do Hội phụ huynh và học sinh lớp 8M (trong đó có Võ Quỳnh Lê là học sinh người Việt duy nhất) của trường Saarnilaakso thực hiện, nhằm "góp" tiền cho học sinh đi dã ngoại ở nước ngoài trong năm học tới.

Lê Lam (từ Phần Lan)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm