A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiều bào có công: Xúc động buổi chia tay

Xúc động, lưu luyến và đầy biết ơn, đó là cảm nhận, là tình cảm của tất cả đại biểu kiều bào có công về thăm đất nước Xuân Mậu Tý 2008 trong buổi tối chia tay 1/2 vừa qua.



Các đại biểu hát tốp ca trong buổi chia tay

Tại buổi gặp mặt chia tay đoàn kiều bào có công có ông Trần Trọng Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cùng tất cả cán bộ trong Ban tổ chức và một số cán bộ Ủy ban NVNONN đã đến dự.

Ông Trần Trọng Toàn bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các vị đại biểu đại diện cho những kiều bào có nhiều công lao đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng Tổ quốc, về thăm đất nước và tham dự các họat động nhân dịp Tết Mậu Tý 2008. Ông đánh giá cao nhiệt huyết cách mạng, tình yêu quê hương đất nước của các đại biểu, những người không ngại khó khăn gian khổ, luôn đi đầu, vận động các thế hệ NVNONN tổ chức, tham gia nhiều họat động hướng về Tổ quốc, gắn bó với quê hương, đất nước. Ông cũng mong muốn và tin tưởng rằng các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giúp đỡ con cháu và bà con trong cộng đồng hướng về đất nước, chung sức xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.



Vợ chồng ông Nguyễn Phạm Điền (đại biểu Úc) tặng quà cho UBNVNONN

Buổi chia tay diễn ra trong không khí ấm áp và vô cùng xúc động. Các đại biểu ai cũng muốn được bày tỏ lòng mình để cám ơn UBNVNONN – Bộ Ngoại giao, cám ơn Ban tổ chức đã dành cho đoàn sự quan tâm ân cần, chu đáo. 

Mặc dù, những ngày hoạt động của đoàn diễn ra trong thời tiết giá rét, nhưng lòng các đại biểu luôn thấy ấm áp như đang sum họp trong gia đình mình. Thay lời cám ơn là những bài thơ, bài hát, những điệu múa chứa chan tình cảm của các đại biểu gửi gắm vào trong đó. Những lời ca tiếng hát dạt dào tình yêu quê hương, những cảm xúc nghẹn ngào khi nói lời chia tay, những cái bắt tay lưu luyến, những món quà lãnh đạo Ủy ban gửi tặng từng đại biểu, những món quà nhỏ chứa đựng tình cảm chân thành của các đại biểu gửi cho UBNVNONN và của các đại biểu gửi cho nhau… cả khán phòng tràn ngậm niềm vui và sự luyến tiếc phải chia tay. Và rồi tất cả bỗng im lặng khi xem lại những hình ảnh về hoạt động của đoàn trong những ngày qua. Những kỷ niệm, những hình ảnh thân quen gói chặt trong lòng để mang theo những ngày sắp tới lại hiện lên để lại bồi hồi xúc động… Đó là món quà của UBNVNONN gửi tới tất cả các đại biểu trước khi chia tay, chiếc đĩa CD ghi lại những hoạt động của đoàn trong những ngày về thăm đất nước lần này.



Lãnh đạo cùng cán bộ UBNVNONN hát tặng các đại biểu ca khúc
"Việt Nam quê hương tôi"

Ông Nguyễn Đình Hai, kiều bào về từ New Zealand, xúc động nói: “Chúng tôi, tất cả những người con xa quê như con một nhà, con một cha cùng  thăm lại quê hương. Cuộc hành trình đã được một tuần mà chúng tôi thấy ngắn ngủi quá, tưởng như mới hôm qua, ngày hôm nay đã là lễ chia tay, ngày mai tất cả bà con lại trở về các nước sở tại. Chúng tôi thành thật tỏ lòng tri ân tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ủy ban NVNONN – Bộ Ngoại giao đã đón tiếp chúng tôi tận tình, chu đáo. Chúng tôi phấn khởi vô cùng và không bao giờ quên được chuyến đi đầy ý nghĩa này. Chúng tôi nguyện rằng sau khi về nước sở tại mình sinh sống, chúng tôi sẽ truyền đạt lại tất cả cuộc đi thăm này cho tất cả bạn bè và gia đình chúng tôi để ước mong những năm tới chúng tôi sẽ lại cùng các con cháu và bạn bè về thăm đất nước, quê hương chúng ta. Đó là niềm vinh hạnh và niềm sung sướng cho tất cả mọi gia đình bà con đại biểu ở đây. Qua chuyến đi này, bà con đã hiểu rất rõ hơn và biết được công cuộc đổi mới của đất nước ta và những chính sách của Đảng và Nhà nước rất rộng mở để đón tiếp các người con ở nước ngoài về giúp ích cho quê hương. Chúng tôi, dù ở nơi đâu cũng không quên nguồn cội”.
 
Những người con từ khắp bốn phương trời hội tụ về đây, ngày mai lại phải tạm chia tay, lại tỏa ra bốn phương trời, trở về với đời sống thường nhật ở nơi xứ người, hành trang mang theo là những kỷ niệm của những ngày về thăm đất nước đầy ý nghĩa này với cõi lòng ấm áp ngập tràn niềm tin vòng tay yêu thương của Mẹ Tổ quốc luôn dang rộng đón chờ những người con xa quê trở về. Ai cũng tự nhủ lòng mình và mong muốn được tiếp tục đóng góp cả tinh thần và vật chất để góp phần xây dựng quê hương, đất nước. 

Phương Thuận


Các tin khác

Tin tiêu điểm