A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cặp nghệ sĩ Canada gốc Việt Fan - Ana Yang và 9 kỷ lục Guinness

Cặp vợ chồng nghệ sĩ Fan và Ana Yang với chín kỷ lục Guinness, từng trình diễn nghệ thuật bong bóng khắp thế giới, hiện đang có mặt tại Việt Nam. Định cư tại Canada, nhưng họ vẫn chưa bao giờ quên trong mình có một nửa dòng máu Việt.

Sau đây là cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng nghệ sĩ này sau chuyến biểu diễn thăm dò phản ứng khán giả Việt Nam.

* Tôi mới chỉ biết đến bong bóng như là một trò chơi trẻ con chứ chưa thể hình dung đó lại là một nghệ thuật?

Ana Yang: Nghệ thuật biểu diễn bong bóng của Fan Yang là một trong những dạng nghệ thuật mới mẻ trong lĩnh vực giải trí. Hơn hai thập kỷ qua, chồng tôi đã lưu diễn gần như khắp các châu lục, và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Anh ấy là nghệ sĩ bong bóng duy nhất trên thế giới sở hữu chín kỷ lục Guinness trong việc tạo ra những bong bóng có kích thước, hình dạng và mầu sắc khác nhau.

Năm 1997, tại Washington, Mỹ, anh ấy tạo ra bong bóng 47m - kỷ lục đầu tiên được ghi vào Guinness mà cho đến nay vẫn chưa ai vượt qua được. Ngoài ra, còn có các kỷ lục: Từ một bong bóng to nhất, thổi được 13 cái nhỏ dần ở bên trong; hay thổi khói vào trong quả bóng sau đó lại chọc lỗ cho khói thoát ra... Bạn biết không, biểu diễn bong bóng còn là tiết mục bắt buộc phải có ở Las Vegas.

Fan Yang: Trình diễn bong bóng không phải là ảo thuật, mà là nghệ thuật, là khoa học về bong bóng. Từ hồi còn nhỏ, tôi đã mơ thấy những cầu vồng sặc sỡ sắc mầu mà thật hiếm hoi mới nhìn thấy nó sau cơn mưa.

Tôi đã ấp ủ ý tưởng kết hợp nước, mầu sắc... Nhưng bong bóng xà-phòng thì rất dễ vỡ nên tôi nghĩ ra rằng phải pha nước, tinh dầu hoa quả và các hợp chất khác thành "nước dẻo", để tạo ra những quả bóng to nhỏ, hoặc lồng vào nhau... Ở những "Cuộc biểu diễn bong bóng" đều có sự kết hợp giữa hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, phim và hệ thống đèn chiếu... với các câu chuyện về tuổi thơ, giấc mơ...

* Giá vé xem các buổi biểu diễn này là bao nhiêu?

Fan Yang: Thường từ khoảng 40-50USD.

* Anh chị có nghĩ giá vé đó không phù hợp với điều kiện ở Việt Nam?

Ana Yang: Tất nhiên, khi biểu diễn ở Việt Nam chúng tôi sẽ phải tính tới một giá vé phù hợp. Qua mạng Internet, tôi đã chủ động tìm tới Nhà hát Tuổi trẻ để đặt vấn đề phối hợp tổ chức biểu diễn.

Từ nhiều năm nay, từng đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, thành danh với nghệ thuật bong bóng nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn ấp ủ ý định về Việt Nam biểu diễn vì mẹ chúng tôi là người Việt Nam, đây là nơi chúng tôi được sinh ra. Nếu được phép của Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng đầu tư tiền để tổ chức, dù phải bù lỗ vẫn sẽ diễn.

* Nói tiếng Việt lơ lớ, mũi "Tây", tóc vàng... tôi không nghĩ anh, chị là người gốc Việt!?

Ana Yang: Bố tôi là người Nam Tư, từng là giáo sư công tác tại Đại học Nông nghiệp, lấy mẹ tôi là người Việt Nam. Gia đình tôi sống ở trong khu tập thể nhà trường ở Gia Lâm, Hà Nội.

Năm tôi 15 tuổi, học tới lớp 7, cả nhà mới trở về quê hương Nam Tư. Anh trai tôi hiện vẫn sinh sống ở Việt Nam.

Trong chuyến trở về này, tôi còn có mục đích là dự đám cưới đứa cháu gái. Được dự một đám cưới theo phong tục của người Việt tôi rất thích thú, vì tôi cũng có con gái mà.

Mẹ tôi năm nay 80 tuổi. Mỗi năm, đến dịp Tết Âm lịch của người Việt bà vẫn bày cho con cháu ăn Tết kiểu Việt Nam.

Và cũng vì trong mình có một nửa dòng máu Việt Nam nên gia đình tôi vẫn giữ kiểu giáo dục con cái theo cách của người Việt, tức là phải biết tôn trọng, kính nể người lớn tuổi trong gia đình, chứ không quá tự do, cởi mở như nếp sống phương Tây.

Fan Yang: Tôi sinh năm 1960  tại Nho Quan, Ninh Bình. Mẹ tôi là người Hải Phòng, lấy bố tôi vốn là lính Pháp, người gốc Hungary nhưng sau tham gia phong trào phản chiến và đi theo cách mạng Việt Nam.

Năm 1962, cả gia đình tôi trở về châu Âu. Mẹ tôi năm nay đã 78 tuổi.

* Chuyến khảo sát lần này tại Việt Nam, anh chị có thu được kết quả như mong muốn?

Fan Yang: Chúng tôi đã biểu diễn tại Làng trẻ em SOS và Nhà văn hóa quận Ba Đình (Hà Nội)... Các em nhỏ tỏ ra khá thích thú với nghệ thuật này đã khiến chúng tôi còn nảy ra ý tưởng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn thường xuyên ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh, vì tại Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản... đều có các buổi biểu diễn thường niên.

Ana Yang: Âm nhạc trong mỗi câu chuyện, chúng tôi đều đặt người viết theo ý tưởng của mình sao cho phù hợp và gần gũi với nơi chúng tôi tới biểu diễn. Có thể sẽ không kịp để đặt lời viết cho cả chương trình kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, nhưng tôi sẽ đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam vào một trong số các câu chuyện.

* Khi nào chương trình sẽ diễn ra?

Ana Yang: Chúng tôi mong muốn được trình diễn ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh vào khoảng tháng 3-2006.

* Sẽ có cả kỷ lục Guinness được trình diễn chứ?

Fan Yang: Tôi sẽ chọn những kỷ lục nào phù hợp với kích thước sân khấu biểu diễn, vì có nhiều bong bóng quá to.

* Xin cảm ơn anh chị!

(Theo Thể thao và Văn hóa)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu