A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nguyễn Huy Hoàng: "Từng việc làm đều hướng về đất nước theo cách riêng"

Với 5 năm học tập và nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp Nagoya (Nhật Bản), Nguyễn Huy Hoàng (25 tuổi) trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học ngành cơ khí hàng không tại Nhật Bản từ hệ đại học.



 Nguyễn Huy Hoàng

Đầu năm 2001, với kết quả học tập cao, Huy Hoàng được Đại học Quốc gia Hà Nội lựa chọn tham gia thi tuyển chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản.

Sau khi trúng tuyển, dù nhiều bạn bè cho là “viển vông”, Huy Hoàng vẫn quyết chọn ngành cơ khí hàng không để theo học.

“Vào thời điểm năm 2001, Việt Nam chưa có trường đại học nào đào tạo về chuyên ngành này. Trong khi đó, không chỉ phải nhập khẩu thiết bị, nhiều sửa chữa lớn của máy bay hiện đại hàng không Việt Nam đều phải thuê chuyên gia nước ngoài rất tốn kém. Hơn nữa mình rất mê nghề cơ khí từ nhỏ” - Huy Hoàng tâm sự.

Ngày nào cũng vậy, chưa kể thời gian tự học và nghiên cứu tại nhà, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Huy Hoàng phải vật lộn với hàng đống bài tập, thí nghiệm và nghiên cứu thực nghiệm tại trường.

Sau 5 năm học cả tiếng Nhật và chuyên ngành vượt qua nhiều khó khăn, Huy Hoàng đã hoàn thành tốt các yêu cầu khắt khe của trường và trúng tuyển vào học hệ cao học tại Nhật theo cùng chuyên ngành.

Học tập rất bận rộn nhưng Huy Hoàng vẫn dành thời gian hoạt động trong Hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật giúp đỡ các bạn sinh viên Việt Nam mới sang Nhật học tập, tư vấn thuê nhà, mua thiết bị học tập và đồ dùng, trao đổi kinh nghiệm học tập, tổ chức gặp mặt nhân dịp năm mới...

Một tin vui vừa đến với Huy Hoàng, vào tháng 11-2006, Cty Honda (chuyên về sản xuất hợp kim nhôm) nổi tiếng ở Nhật Bản vừa cử người đến tận trường mời Huy Hoàng về làm việc với mức lương khởi điểm 1.800 USD, chưa kể nhiều chế độ phụ cấp và tiền thưởng khá cao.

Tuy nhiên, Huy Hoàng cho biết vào làm việc ở Cty Honda chưa phải là đích đến mà mong muốn lớn nhất của Huy Hoàng là sau chừng 5 năm làm việc thực tế tích lũy kinh nghiệm tại Nhật Bản sẽ trở về Việt Nam sống và cống hiến cho đất nước theo chuyên ngành đã học.

“Lúc nào mình cũng suy nghĩ mình là một thanh niên Việt Nam, yêu văn hoá và con người Việt Nam nên trong từng việc làm của mình đều hướng về đất nước theo cách riêng của mình”. Huy Hoàng bày tỏ.  

(Theo Tuấn Minh/ Tiền Phong)


 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu