A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vận động viên điền kinh Việt kiều Nghi Vinh “Nipa” Tran: Muốn là vận động viên chạy nhanh nhất của Phần Lan

Mục tiêu của anh Nghi Vinh “Nipa” Tran là đạt được dưới 10 giây 30 và trở thành người chạy nước rút nhanh nhất của Phần Lan cùng tham vọng có tên trong danh sách vận động viên Phần Lan tham dự Thế vận hội Bắc Kinh vào năm 2008.
  “Tôi rất muốn viếng thăm ông bà tôi tại Việt Nam

 

Nếu Nghi Vinh Tran đại diện cho quê hương Việt Nam thì anh sẽ là vận động viên chạy nước rút nhanh nhất của quốc gia Á châu này. Nhưng đang là đại diện cho quốc gia Phần Lan thì anh chưa được như thế. “Tuy nhiên, đó chính là mục tiêu của tôi” - anh Nghi Vinh Tran với tên thường gọi là “Nipa” Tran cho biết như thế.

 

Cùng với mẹ, cậu và một trong các em gái, Nghi Vinh Tran đã đến Phần Lan vào tháng 07.1988 khi mới được 11 tuổi. Các em gái khác cùng với người cha kế cũng theo gia đình đến đây vào năm 1990. Định cư tại Turku ở bờ biển miền tây của Phần Lan nên những ai biết đến "Nipa" Tran đều không lạ khi thấy anh nói chuyện dễ dàng và tán gẫu thoải mái bằng tiếng Phần Lan, thỉnh thoảng chêm vào vài âm sắc dễ thương của ngôn ngữ địa phương Turku. Khi còn là một học sinh, “Nipa” Tran cũng là nạn nhân của những lời trêu chọc có tính kỳ thị chủng tộc. “Tuy nhiên, dần dần mọi người hiểu tôi muốn trở thành một người Phần Lan gốc Việt” - anh Nghi Vinh Tran nói như thế. Hiện nay anh Tran sống cùng vợ tại Turku, Phần Lan. Còn cha mẹ anh đã chuyển về sống tại Đức.

 

Cha ruột của anh vẫn còn sống tại Việt Nam. “Tôi không hề có tin tức gì về cha tôi. Tôi không biết ông ấy ở đâu và thật sự là tôi cũng muốn biết thông tin về cha tôi” đó là tất cả những gì mà anh Nghi Vinh Tran nói về vấn đề này. Nghi Vinh Tran rất mong trở về thăm Việt Nam vào một ngày gần đây. Theo lời anh, “Việt Nam thật sự trở thành một thiên đàng du lịch sau khi Washington bãi bỏ lệnh cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Hà Nội. Tôi rất muốn viếng thăm ông bà của tôi, họ vẫn còn sống tại Việt Nam”. Quê gốc mà anh nói tới chính là Vĩnh Long, một thành phố có 120.000 dân nằm trên bờ sông Mekong ở hướng tây nam thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thụy Điển đã trở nên quá quen thuộc với Nghi Vinh Tran qua những lần thi đấu, nhưng anh lại không biết tiếng Thụy Điển. “Tôi đã không học thêm tiếng Thụy Điển trong trường mà chỉ chuyên tâm học tiếng Phần Lan do vẫn chưa nói rành ngôn ngữ nước sở tại” - anh Nghi Vinh Tran giải thích như thế - “Với cha mẹ thì tôi chỉ nói tiếng Việt thôi”. Các đồng đội điền kinh Phần Lan đã đặt cho anh cái tên riêng Tran “Nipa” vì họ gặp khó khăn trong cách phát âm tên thật của anh. Nghi Vinh Tran không phản đối cái tên này, tuy nhiên anh bảo đừng để cho mẹ anh nghe được cái tên này: “Mẹ tôi chỉ muốn gọi tôi là Nghi Vinh, một cái tên thuần túy Việt Nam”.

 

Phấn đấu cho mục tiêu lớn lao hơn

 

Chọn thể thao khi đến Phần Lan chỉ vì mục đích thích ứng với xứ sở đã chào đón anh đến định cư. Nhưng từ khi bước vào luyện tập chuyên nghiệp năm 16 tuổi, đam mê đã lớn dần trong Nghi Vinh Tran.

 

Tháng 08.2006, Nghi Vinh Tran được chào đón nhiệt liệt khi có lệnh gọi bổ sung vào đội tuyển điền kinh Phần Lan. Vậy là Nghi Vinh Tran trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia ở môn chạy tiếp sức 4x100 mét trong Giải vô địch Điền kinh Thế giới tổ chức ở thủ đô Helsinki. Vào tháng 10.2006, Nghi Vinh Tran thi đấu môn chạy 100 mét tại Giải vô địch điền kinh Âu châu tổ chức ở Gothenburg, Đức. Đây là lần thi đấu cá nhân đầu tiên của anh ở nội dung thi đấu của người lớn trong một cuộc tranh chức vô địch lớn. Khi bước vào cuộc thi chạy nước rút, Nghi Vinh Tran thành thật cho biết anh có rất ít hi vọng đoạt huy chương.

 

Thành tích tốt nhất của anh chạy 100 mét là 10 giây 40 (một năm trước đây ở Tallinn). Mục tiêu của anh là đạt được dưới 10 giây 30 và trở thành người chạy nước rút nhanh nhất của Phần Lan. Như vận động viên Tommi Hartonen (Phần Lan) có thành tích là 10 giây 21 nhưng vì lý do chấn thương, anh này không thi đấu tại giải trên. “Tommi Hartonen là đích phấn đấu của tôi chừng nào anh ấy vẫn còn là người chạy nhanh hơn tôi. Tôi đã trò chuyện cùng anh ấy trong vòng đấu loại của Giải Kalevala tổ chức ở Jyvaskyla, Phần Lan. Tuy nhiên, tôi đã không gặp lại anh ấy từ đó đến nay”. Và tại giải Jyvaskyla, Nghi Vinh Tran mất huy chương vàng nhưng ở cuộc chạy 200 mét anh đã thắng với thành tích 21 giây 19.

 

Kết quả sau cùng, Nipa Tran về hạng ba trong cuộc thi đấu loại mở màn Giải vô địch Điền kinh châu Âu với thời gian là 10 giây 50 và đương nhiên được thi đấu tiếp ở vòng hai. Hai đồng đội người Phần Lan của anh cũng được vào vòng hai. Đó là những gì tốt nhất mà họ có được vì Nghi Vinh Tran đã phải trở về nhà sau cuộc thi đấu loại vòng hai trong một buổi chiều chạy với thành tích 10 giây 67. Dù thất vọng nhưng anh không hề nản chí. Nghi Vinh Tran cho biết:  “Tôi đang nỗ lực tập luyện để được tham dự Olympic Bắc Kinh 2008".

 

Mùa xuân 2006, anh Nghi Vinh Tran đã tốt nghiệp môn Khoa học máy tính từ một trường dạy nghề. Mùa thu 2007 anh sẽ ghi danh theo học trường Bách khoa trong ba năm rưỡi để lấy bằng cử nhân. Sau đó Nghi Vinh dự định theo đuổi ngành công nghệ thông tin. Còn tham vọng thể thao của anh “Nipa” Tran là có tên trong danh sách vận động viên Phần Lan tham dự Thế vận hội tại Bắc Kinh vào năm 2008 và đoạt giải. (Theo Người viễn xứ)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu