A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cô bé người Việt đoạt giải nhất cuộc thi “Ngôi sao nhỏ” tại Ukraina

Trong cuộc thi dành cho học sinh tiểu học có tên "Bukovitska Zironka" (Ngôi sao nhỏ tỉnh Chernovsy) ở miền Tây Ukraina, giải nhất đã thuộc về em Emilia Nguyễn, 9 tuổi, con của Việt kiều Nguyễn Tiên Phong, người gốc Hà Nội.

Tỉnh Chernovsy là địa danh rất quen thuộc với nhiều người Việt đang làm ăn và sinh sống ở Ukraina vì ở đó sớm có chợ biên giới rộng lớn và phong phú hàng hóa. Từ hơn 10 năm về trước, bà con ta ở Kharkov hay ở nhiều thành phố khác tại Ukraina đã nườm nượp theo những chuyến xe ca đến Chernovsy để lấy hàng về bán tại địa phương mà mình đang cư trú và nhiều người đã "đổi đời" từ đó.

Hiện nay, ở thành phố này chỉ có vài ba gia đình Việt Nam sinh sống, trong số đó có gia đình anh Nguyễn Tiên Phong, một người xuất thân từ Thủ đô Hà Nội. Anh Phong và chị Marta sinh được hai cháu gái: cháu lớn Emilia năm nay lên 9, cháu bé Vlada 4 tuổi. Emilia học lớp 4 trường chuyên số 5 của thành phố Chernovsy, một trường giàu truyền thống hiếu học và có nhiều học sinh đỗ đạt cao.

Vốn được cha mẹ quan tâm giáo dục tốt nên Emilia Nguyễn đã sớm tỏ ra là một đứa trẻ thông minh. Ngay từ khi chưa cắp sách tới trường cháu đã biết đọc, viết, vẽ đẹp và hát hay. Anh Phong tâm sự: "Mình bận công việc cả ngày, việc giáo dục và dạy dỗ các cháu đều do bà xã đảm nhiệm cả!". Ngoài các giờ học trên lớp, chị Marta hàng tuần còn dẫn cháu đi học thêm các giờ ngoại khóa về ca múa nhạc và hội họa.

Hàng năm Sở Giáo dục tỉnh Chernovsy đều tổ chức các cuộc thi năng khiếu dành cho học sinh các cấp I, II, III toàn tỉnh. Đây là cuộc thi mở rộng, nghĩa là học sinh các tỉnh khác của Ukraina nếu có nguyện vọng cũng có thể đăng ký tham gia.

Biết năng khiếu tuyệt vời của cô bé mang trong mình hai dòng máu Ukraina và Việt Nam, nhà trường đã cử Emilia đi tham dự cuộc thi dành cho học sinh tiểu học có tên "Bukovitska Zironka". Tại các cuộc thi ở cấp quận và thành phố, Emilia đều dễ dàng vượt qua hàng chục thí sinh để lọt vào cuộc thi toàn tỉnh. Nội dung cuộc thi tỉnh gồm 3 phần: Kể chuyện, hát và múa. Emila không biết tiếng Việt nhưng được bố kể cho nghe chuyện "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài. Rất hứng thú với câu chuyện này nên Emilia đã kể chuyện dế mèn tại cuộc thi và thật bất ngờ, em đã giành được điểm cao.

Tiết mục hát, Emilia đã chọn một bài hát dân ca Ukraina, còn tiết mục múa em đã chọn điệu múa bướm của Việt Nam. Trong trang phục áo dài truyền thống của quê cha, hai tay hai chiếc quạt, Emilia đã thể hiện rất thành công điệu múa này và chiếm được cảm tình của các thành viên Ban giám khảo.Anh Phong cho biết, điệu múa này không phải do anh chỉ dẫn mà hoàn toàn do cô giáo Ukraina hướng dẫn. Cô giáo đã tự sưu tầm nhạc và nghiên cứu điệu múa này để dạy cho Emila.

Kết quả chung cuộc của cả ba môn, Emila đã đoạt giải Nhất và giành Cúp vàng. Với thành tích xuất sắc này, nhà trường đã tổ chức riêng một buổi dạ hội để tôn vinh Emilia và một số học sinh khác của trường đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh. Các em đã được đích thân bà hiệu trưởng tặng hoa, quà và giấy khen. Gia đình anh chị Phong - Marta còn nhận được lời cảm ơn chân thành từ Ban giám hiệu nhà trường.

 (Theo Công an Nhân dân)

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu