A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cây violin Việt trong dàn nhạc giao hưởng Pháp

Sau thành công trong đêm nhạc của những người con xa xứ cùng nhạc trưởng Lê Phi Phi và nhạc sỹ Lân Tuất tại Nhà hát Lớn Hà Nội vừa qua, nghệ sỹ violin Nguyễn Hữu Khôi Nam sẽ tái ngộ cùng Lê Phi Phi và dàn nhạc giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh tối 9/1.



 Nghệ sĩ violin Khôi Nam

Vốn sinh ra tại thành phố biển Nha Trang nên được ngụp lặn trong dòng nước trong mát của quê nhà luôn là niềm khao khát của Nguyễn Hữu Khôi Nam.

Chính vì thế, công việc tại dàn nhạc giao hưởng quốc gia Pháp tuy bận rộn nhưng anh luôn để dành phép vào dịp hè để được về quê nhà vẫy vùng trong sóng biển.

Trong chuyến về nước biểu diễn vào tháng 8/2005, Khôi Nam đã dẫn cô bạn gái người Hàn Quốc về ra mắt ba mẹ. Đó là cô bạn học nhạc của anh tại Nhạc viện Quốc gia Paris (Conservatoire National Superieur de Musique de Paris) và vừa trở thành bạn đời của Nam khoảng ba tháng nay.

Con đường du học và trở thành thành viên dàn nhạc giao hưởng quốc gia Pháp của Khôi Nam dường như khá suôn sẻ. Bởi lẽ, Nam có người anh Nguyễn Hữu Nguyên dẫn đường chỉ lối.

Anh Nguyên đi trước, học trước và kéo cậu em sang theo. Trong khi anh Nguyên phải thi tới lần thứ ba mới đậu thì Nam đỗ vào dàn nhạc ngay từ lần thi đầu tiên. Vượt qua ba vòng thi với khoảng 80 người tham dự đều là những nghệ sỹ cự phách nhưng Nam vẫn khiêm tốn rằng: “Đó là sự may mắn”.

Việc Nguyễn Hữu Nguyên đi du học nước ngoài tại Pháp vào đầu những năm 1990 được coi là một sự kiện và cũng là sự mở lối khi mà các khoản viện trợ âm nhạc từ Nga đã chấm dứt.

Và tiếp sau đó là Nguyễn Hữu Khôi Nam. Bằng một nghị lực phi thường, niềm say mê âm nhạc lớn và tài năng, Khôi Nam đã làm được những điều như cổ tích: Thi vào được Nhạc viện Quốc gia Paris (Conservatoire National Superieur de Musique de Paris), ngôi trường số 1 nước Pháp và nổi tiếng thế giới.

Trong dàn nhạc giao hưởng quốc gia Pháp hiện nay chỉ có hai người Việt và đều chơi violin. Không ai khác, đó chính là hai anh em Nguyễn Hữu Nguyên và Nguyễn Hữu Khôi Nam.

Sự có mặt của người Việt trong dàn nhạc quốc gia Pháp cũng như những chuyến lưu diễn nước ngoài của đoàn đã khẳng định tài năng âm nhạc Việt Nam không thua kém thế giới nếu được đầu tư đúng hướng và có một môi trường làm việc lý tưởng. 

Trò chuyện với Tiền phong trong những ngày đầu năm 2007, Khôi Nam cho biết, anh quyết định ở lại Pháp vì được làm việc trong một dàn nhạc lớn với nhiều nhạc công giỏi.

Điều này đã giúp anh học hỏi được rất nhiều. Môi trường làm việc lý tưởng khiến cho bản thân mỗi người nghệ sỹ luôn có ý chí vươn lên. Không hề có sức ép, nhưng tự thân mỗi nghệ sỹ như Nam mỗi khi cầm cây đàn lên, lại là một lần muốn vượt qua tiếng đàn của chính mình.

Cảm nhận của Khôi Nam trong chuyến trở về này là một sức sống mới của Việt Nam, một không khí Tết đang ùa về. Dù vậy, Nam rất tiếc không thể nán lại ăn Tết cùng gia đình bởi lịch làm việc kín đặc.

Với Nam, mỗi lần trở về là một lần chứng kiến sự đổi thay của đất nước. Chỉ cần đặt chân xuống sân bay, được hít thở bầu không khí quê nhà, anh đã cảm nhận được sự khác biệt đó.

Nó cũng giống như những chuyến tàu thuở sinh viên khi Khôi Nam đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang thăm ba má. Hương đất, hương nước mỗi lần, mỗi khác. Một tình yêu quê hương đất nước vẫn đang bùng cháy trong tâm hồn người nghệ sỹ trẻ xa quê.  

Theo Lan Anh (Tiền Phong)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu