A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một thiếu niên Việt kiều biết hướng về cội nguồn

Cháu là Phạm Quỳnh Trang, 10 tuổi, học sinh lớp 3 trường Grundschule J.W. Goethe–Staßfurt, tiểu Bang Sachsen - Anhalt.

 Sinh ra và lớn lên ở Staßfurt, cũng giống như các cháu thuộc thế hệ thứ hai ở CHLB Đức, hàng ngày cháu vui chơi và học hành với những người bạn Đức, sống giữa nền văn hóa châu Âu hiện đại, nói thạo tiếng Đức và học giỏi không thua kém gì những bạn bè Đức của mình. Thế nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn của cô bé này, dòng máu Việt kiêu hãnh bao đời nay dường như vẫn còn chảy mãi, không thể bị pha trộn, không thể phai mờ.  

Ngay từ khi còn đi học mẫu giáo, những khả năng về ca múa và đặc biệt là một hoạt náo viên, dẫn chương trình đã được thể hiện rõ. Mới 3 tuổi, cháu đã thuộc và hát được khoảng 20 bài hát dành cho trẻ em Việt Nam. Trong gia đình cháu rất được nuông chiều. Nhưng với bản tính trầm lắng, cháu không bao giờ nhõng nhẽo hay đòi hỏi. Ngược lại cháu luôn tỏ ra có ý thức tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc và còn thuyết phục được cả bố mẹ và gia đình cùng tham gia vào các ý tưởng và việc làm của mình. 

Từ khi bắt đầu vào học lớp một, không chỉ học giỏi cháu còn tỏ ra là một thủ lĩnh trong phong trào văn nghệ của lớp và sau này là của trường. Không một chương trình văn nghệ nào vắng mặt cháu và các bạn Đức trong các tiết mục múa. Ngoài ra cháu còn tự trang trí và thường xuyên tổ chức các chương trình Liveshow tại nhà trong các dịp lễ Tết hay các ngày vui. Các diễn viên của các buổi trình diễn này không ai khác là cháu và khi thì cùng các bạn Đức, khi cùng các thành viên trong gia đình. 

Trong năm học 2005 vừa qua, cháu đã tự dàn dựng  tiết mục hát múa dân ca Việt Nam với chủ đề: “Hãy đến du lịch Việt Nam” tại truờng. Một tấm vải trắng lớn, một hàng chữ lớn: “Đến Du Lịch Việt Nam”, cùng với một biểu tượng của nền văn hiến lâu đời của Việt Nam là Chùa Một Cột với hồ sen và hàng rào bao quanh đã được cháu tự vẽ và trang trí. Thông qua lời dẫn chương trình của bạn cháu, điệu múa do cháu tự biên trên nền nhạc dân ca bắc trung bộ: “Lên chùa bẻ một cành sen,... ăn cơm bằng đèn đi cấy dưới trăng,...” đã được các cô bé, cậu bé tóc vàng mắt xanh trong các bộ váy áo dân tộc rực rỡ thể hiện đã làm cho khán giả thích thú. Cùng với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trên sân khấu, hình ảnh của một Việt Nam tươi đẹp đã tạo ra được một ấn tượng mạnh với nhiều tràng pháo tay giòn giã từ phía khán giả. Tiết mục này đã thực sự lôi cuốn được thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và các bạn trong trường. 

Sau đó cháu và các bạn còn được chọn đi biểu diễn trong những ngày lễ hội Sachsen–Anhalt tại Staßfurt vào tháng 7 vừa qua. 

Tình cảm gắn bó với quê hương qua lời kể của bố mẹ, qua những chuyến về thăm quê nhà, được nói chuyện với ông bà, được đi tắm biển đã thực sự hình thành và ngày càng sâu nặng trong tâm hồn cháu Trang rất đáng để cho chúng ta  phải suy nghĩ.  

Tâm hồn Việt, tính cách Việt, ý thức luôn hướng về cội nguồn của cháu Quỳnh Trang đã được gìn giữ và thực sự tỏa sáng giữa bao la, ồn ã của nền văn hóa phương Tây hiện đại đang cuốn hút một bộ phận không nhỏ các cháu thanh thiếu niên trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. 

Ngọc Hà Nguyễn -  Magdeburg


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu