A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùa Giáng sinh an lành với các em nhỏ bất hạnh giáo xứ Văn Giáo

Mùa Giáng sinh này, các em bé ở nhà tình thương giáo xứ Văn Giáo, Nghĩa Hưng, Nam Định được chuyển về ở trong ngôi nhà mới. Đó là ngôi nhà được xây dựng bằng tâm huyết của những người đứng đầu giáo xứ cùng sự trợ giúp của tổ chức Trẻ em vì Hoà bình thế giới, gọi tắt là COPI do bà Bình Rybacki - Việt kiều ở Mỹ sáng lập.



Cắt băng khánh thành Nhà tình thương

Dù đã được nghe bà Bình Rybacki tả sơ qua về địa điểm sẽ đến, nhưng quả thực tôi không nghĩ rằng giáo xứ Văn Giáo lại nằm khuất nẻo đến vậy. Con đường từ Hà Nội xuống Nam Định chỉ mất 1 tiếng rưỡi xe chạy cho gần 100 cây số, nhưng đoạn đường còn lại với hơn 50 km từ thành phố Nam Định đến Văn Giáo thì xe của chúng tôi cũng mất chừng ấy thời gian, để vượt qua những ổ voi, ổ gà khúc khuỷu.

Đã từ 3 năm nay, năm nào bà Bà Bình Rybacki cũng vài ba lần đi trên con đường này đến với những mảnh đời bất hạnh ở nhà tình thương giáo xứ Văn Giáo. Bà Bình cho biết: “Mục tiêu chính trong hoạt động của COPI ở VN là giúp đỡ các em thiếu nhi, những em không có người nuôi dưỡng. Các cháu ở Nam Định cũng thuộc về mục tiêu của COPI là như vậy, làm sao để cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn...”.



Nhà tài trợ và các thành viên của COPI
chụp ảnh lưu niệm với các bé trước ngôi nhà mới

Giáo xứ Văn Giáo nằm trên địa phận xã Nghĩa Hưng, phía Nam giáp biển Đông với bãi biển Thịnh Long. Tháng 9/2006, cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền đã gây nên những thiệt hại nặng nề cho người dân ở đây. Cơn bão đã quét toàn bộ một ngôi làng trong xã thành một khúc sông đỏ ngầu. Và nó đã quét luôn cả tương lai của nhiều gia đình vốn cả đời gắn với ruộng đồng, với nghề đánh bắt hải sản. Nhiều trẻ em bị mồ côi cha mẹ, hoặc có những em phải ở lại với ông bà già yếu để bố mẹ đi tìm việc làm ở những vùng xa… Khi ấy, Linh mục Vinh Sơn Vũ Đình Cống phụ trách giáo xứ Văn Giáo đã nghĩ đến chuyện quy tụ các em lại để nuôi nấng, chăm sóc. Linh mục cho biết: “Chủ trương ban đầu của chúng tôi là chỉ nuôi dưỡng những cháu bé thuộc giáo xứ này thôi, nhưng dần dần nhờ các tấm lòng hảo tâm của mọi người nên từ một nhà cấp 4 lợp rạ rất đơn sơ chúng tôi đã phát triển hơn lên. Như vậy cũng hợp với tâm tình là mình thương đến các em, nhất là các em mồ côi.”

Linh mục Vũ Đình Cống đã mua lại được căn nhà cũ để làm nơi nuôi dưỡng các cháu. Ban đầu chỉ có 8 cháu, đến nay tất cả khu nhà đã là 43 người, kể cả những người tình nguyện đến đây làm việc. Căn nhà lúc này trở nên quá nhỏ bé, chật chội, với khu nhà bếp, công trình phụ đã xuống cấp. Và Tổ chức COPI đã quyết định tìm nguồn tài trợ để xây một khu nhà mới cho các em.  



Bà Bình Rybacki và ông Don - các thành viên của COPI 

Trong ngày khánh thành ngôi nhà 2 tầng khang trang, tôi được gặp nhà tài trợ - ông bà Alan Royal, rất vui chuyện nhưng lại không muốn nói nhiều đến những đóng góp của mình. Bà Bình Rybacki kể về cái duyên gặp gỡ những người Mỹ tốt bụng này: “Ông Alan Royal là một nhà kinh tế làm việc tại VN. Bà là người Mỹ nhưng cũng ở VN vài năm nay rồi. Ông bà bảo rằng họ có 20.000 USD để giúp đỡ. Tôi mới bảo rằng tôi biết 1 nhóm các cháu ở trong một căn nhà kho cũ, mỗi lần mưa gió lụt lội ở vùng đó thì rất lo. Ông bà cũng về đến tận nơi và thấy. Rồi bắt đầu xây. Đến khi xây xong tầng thứ nhất, ông ấy nói rằng nên xây tầng thứ 2, rồi ông biếu thêm cho 12.000 nữa để xây xong cả cái nhà như vậy.”

Đứng trên tầng hai của khu nhà mới xây, thoáng rộng, đẹp đẽ, các bé ở nhà tình thương phấn khởi vô cùng. Dù còn bẽn lẽn, nhưng niềm vui thì rạng ngời trong mắt. Bé Trần Thị Ngọc Nhi hồng hồng đôi má, bẽn lẽn: “Cháu có nhà mới để ở… Vui lắm ạ!”. Với bà Nguyễn Thị Phương Liên - mà mọi người vẫn gọi là xơ Vẻ, người phụ trách nhà tình thương, thì món quà này có ý nghĩa to lớn biết bao: “Chúng tôi rất vui mừng. Với niềm tin của 1 người công giáo chúng tôi nghĩ rằng Chúa đã ban qua lòng thương của người khác giúp cho các cháu, sưởi ấm cho các cháu trong cuộc đời, các cháu không còn tủi hổ với các bạn xung quanh, và cũng nghĩ rằng nơi đây là gia đình của mình để các cháu hội nhập xã hội, trở thành những người cống hiến cho giáo hội, xây dựng xã hội, đất nước”.



Trần Thị Ngọc Nhi vui mừng khi được ở nhà mới

Một mùa Giáng sinh an lành đang về với xứ đạo. Đối với xơ Vẻ, với Nhi và các bé ở nhà tình thương Văn Giáo, thì Giáng sinh năm nay ấm áp biết bao. Xơ và các bé đã có nhà mới, lại được tặng cả chăn màn, giường tủ. Nhi còn khoe với tôi, mọi năm khi đến Tết, đứa nào cũng chỉ ao ước có riêng 1 chiếc bánh chưng tí xíu, và năm nay lần đầu tiên ước mong ấy sẽ được toại nguyện. Đó là món quà năm mới mà bà Bình Rybacki đã hứa tặng cho những trẻ em trong mái ấm tình thương này.

Tổ chức Trẻ em vì Hoà bình thế giới COPI – do bà Bình Rybacki - một phụ nữ gốc Việt thành lập, được chính thức công nhận vào năm 1996. Với những hoạt động từ thiện cả ở Mỹ và VN, năm 2002, COPI đã nhận được Huy chương Thế giới vì sự phục vụ cộng đồng do Kiwanis International trao tặng. Hàng năm COPI thường tổ chức hành trình khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo ở cả ba miền của đất nước.

Website: http://www.childrenofpeace.org

* Đôi nét về bà Nguyễn Thị Thanh Bình (Bình Rybacki):

- Cùng với chồng sáng lập tổ chức Children of Peace International giúp đỡ trẻ em Việt Nam từ năm 1996.

- Xây dựng nhiều trường học, cô nhi viện tại Việt Nam.

- Trao tặng học bổng trị giá hàng trăm ngàn USD.

- Mỗi năm đưa các đoàn bác sĩ các nước đến VN giúp khám chữa bệnh cho các vùng sâu, vùng xa.

- Vận động và chuyển về nước các trang thiết bị y tế trị giá hàng trăm ngàn USD.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề giúp các bệnh viện, cô nhi viện ở VN.

- Năm 2002, nhận Giải thưởng vì trẻ em (World service medal award) của tổ chức Kiwanis International.

- Năm 1997, nhận Giải thưởng “Người phụ nữ của năm” của tổ chức Epsilon Signaa Alpha tôn vinh những phụ nữ thành đạt.

 

Hồng Anh


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu