A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người Việt tại Lào kinh doanh mùa SEA Games

Bầu không khí tại nhiều tuyến đường và các cửa hàng ở trung tâm thủ đô Vientiane đã được kiều bào Việt Nam tại đây làm cho nóng lên, trước trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan chiều 1/12.



Cờ và băng rôn được bán ở khắp nơi tại Vientiane. Ảnh: An Nhơn. 


Lào hiện có hơn 30.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống, trong đó thủ đô Vientiane có khoảng 5.000 người. Những buổi tập của U23 Việt Nam trên đất Lào luôn có rất đông người Việt đến xem. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tận mắt đội nhà qua thi đấu, tất cả đều háo hức đợi chờ chiến thắng của thầy trò Calisto. Xen cạnh không khí nóng trước trận Việt Nam - Thái Lan (17h45 ngày 2/12), nhiều kiều bào tại thủ đô Vientiane đã bắt nhịp để kinh doanh.

Các cửa hàng, quán cà phê tại khu Phố Tây, Khải Hoàn Môn (Patuxay), đều đã nhộn nhịp không khí kinh doanh liên quan tới trận đấu của Việt Nam. Nhiều nơi treo băng rôn bán vé trận Việt Nam – Thái Lan, trực tiếp trận đấu qua truyền hình…

Nóng nhất là không khí vé. Theo giá của BTC, vé trận đấu ngày khai mạc giữa Việt Nam và Thái Lan chỉ từ 50.000 kip đến 70.000 kip (khoảng 110 – 220.000 đồng Việt Nam). Nhưng tại quán cơm Việt cách thủ đô Vientiane khoảng 100 km, giá vé khai mạc và bế mạc được chào bán là 350.000 kip, trận vòng loại 80.000 – 100.000 kip, bán kết 100.000 - 130.000, chung kết 130.000 - 160.000 kip. Nhưng hiện tại, giá vé như thế cũng không còn. “Hôm qua tôi mua cặp vé khán đài A của trận Việt Nam – Thái Lan, có giá là 200.000 kip (hơn 400.000 Việt Nam)", anh Hùng từ tỉnh Xiêng Khoảng, cách thủ đô Vientiane 400 km, cho biết.

Biết được người Việt Nam sẽ đến rất đông, nên Bà Mai, 60 tuổi, gốc Nam Định, có cửa hàng cơm trên đường Khunboulom nấu nhiều món Việt phục vụ. Từ hai, ba hôm nay, bữa nào bà cũng đón lượng khách rất đông là người Việt Nam đến ăn. Ngoài bán cơm, bà Mai còn bán vé các trận đấu có U23 Việt Nam. Bà cho biết đã bán trên 5.000 vé trận đấu này. “Đây là lần đầu tiên người Việt chứng kiến đội bóng đá quê nhà qua thi đấu. Tôi biết sẽ có đông người muốn xem trận có Việt Nam. Tôi đã lấy khoảng 10.000 vé cho trận Việt Nam – Thái Lan. Hiện nếu không phải là người Việt Nam đến mua thì tôi không bán”.



Một điểm bán vé xem bóng đá SEA Games. 


Dọc các tuyến đường gần sân vận động, cách trung tâm thủ đô 16 km, các quán cơm cũng treo áo, cờ Việt Nam để bán. Giá mỗi lá cờ từ 50.000 đến 100.000 kip. “Việt kiều rất mê bóng đá. Họ sẽ mua cờ vào sân để cổ vũ cho đội nhà. Hy vọng Việt Nam sẽ chơi thành công, nhất là trận khai mạc sẽ thắng Thái Lan.”, anh Huy chủ nhà hàng Lào – Việt tâm sự.

Cũng nắm bắt được SEA Games có Việt Nam, nhiều khách sạn do người Việt làm chủ mọc lên khắp nơi. Vì khan hiếm nên giá phòng rất đắt, từ 40 USD đến 100 USD mỗi đêm cho những phòng bình thường. Nhưng tất cả đều ưu ái cho người Việt Nam.

Ông Trần Văn Thọ, Giám đốc điều hành khách sạn Douang Pra Seuth Hotel cho biết, hiện không còn phòng trống. Khách của khách sạn là các phóng viên, người hâm mộ của Việt Nam. “Được tổ chức SEA Games là vinh dự cho nước Lào. Nhân dân Lào sẽ làm hết mình để công tác tổ chức tốt nhất”, ông Thọ nói.

An Nhơn (từ Vientiane)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu