Giao lưu trong cộng đồng nhập cư
Cô Marisela Padilla, gốc Mexico, chia sẻ: “Chúng ta (người gốc Việt hoặc Mexico) đều có điểm chung là đến đây để làm việc. Chúng ta quá tập trung làm việc, kiếm tiền đến nỗi không có thời gian chăm sóc con cái, khiến chúng dễ hư hỏng”.
Buổi giao lưu bắt đầu bằng một vở kịch do nhóm người gốc Mexico biểu diễn. Vở kịch nói về những xung đột văn hóa, tư tưởng giữa một người mẹ gốc Mexico và đứa con gái vị thành niên của mình. Sau khi tiết mục trình diễn kết thúc, mọi người trong hai cộng đồng này ngồi theo một vòng tròn lớn, thảo luận rất nhiều vấn đề... Khi người điều phối buổi giao lưu đặt câu hỏi rằng hai cộng đồng nhập cư có những giá trị chung nào, thì lập tức nhận được câu trả lời ngay. Cô Tuyet Le, đại diện cho cộng đồng gốc Việt, phát biểu: “Tôi biết rằng hai nền văn hóa Mexico và Việt Nam có vài điểm chung, đó là gia đình và kính trọng người lớn. Giá trị quan trọng nhất trong nền văn hóa của chúng tôi là kính trọng cha mẹ”. Hai cộng đồng định cư ở Mỹ này cũng chia sẻ nỗi lo chung là sự xung đột giữa con em họ ở trường.
Văn Khoa/ Thanh niên