A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cầu thủ đội bóng Việt kiều CHLB Đức: Sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương

Hơn 20 ngày ở Việt Nam các cầu thủ trẻ của đội bóng đá Sao đỏ CHLB Đức đã có những cuộc thi đấu giao hữu sôi nổi với các đội bóng trẻ tại TP Hồ Chí Minh,  Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định. Đội cũng đã đi thăm danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long,  Hoa Lư, Bích Động, thăm một số làng nghề truyền thống của Việt Nam. Thời gian ở Việt Nam không dài nhưng thật ý nghĩa và có lẽ sẽ để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi cầu thủ về một quê hương đang từng ngày phát triển và rất đỗi thanh bình.


 Chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu

26 cầu thủ của 2 đội U15 và U17 đều  là con em kiều bào đang chơi cho các CLB trẻ trên toàn nước Đức, có em hiện là cầu thủ xuất sắc nhất của tiểu bang. Các cầu thủ trở về lần này với mong muốn thăm quê hương, tìm hiểu về văn hoá truyền thống dân tộc và giao lưu thể thao với thanh niên trong nước, đây cũng là nguyện vọng được ấp ủ từ nhiều năm nay của bà con người Việt tại đây.

Lần này đích thân đại sứ Trần Đức Mậu dẫn đoàn trở về, ông Mậu cho biết: lần đầu tiên cộng đồng người Việt Nam ở LB Đức tổ chức được đông đảo các cháu trở về thi đấu như vậy. Tổ chức được chuyến đi này là nhờ sự giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức đã tổ chức buổi lễ ra mắt cho các cháu trước khi lên đường, Hội người Việt ở Đức cũng rất nhiệt tình ủng hộ kinh phí cho đoàn, bà con coi đây là một hoạt động chung của cộng đồng. Ở trong nước Hội liên lạc người VNONN, Uỷ ban về NVNONN, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Báo Thể thao đã giúp đỡ một phần kinh phí và liên hệ các địa điểm nơi đội thi đấu. Ông cho rằng đây là hoạt động rất tốt cho các cháu, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa bà con Việt kiều với quê hương.

Người đứng ra tổ chức là anh Nguyễn Bình Định, một doanh nhân thành đạt ở CHLB Đức và cũng là một trong những nhà tài trợ chính cho chuyến đi. Khi được hỏi anh chỉ trả lời giản dị: là người Việt Nam, dù ở nước ngoài hay mang quốc tịch nước nào đi chăng nữa vẫn luôn mang trong lòng niềm tự hào là người Việt Nam. Nếu đóng góp được điều gì cho quê hương, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng luôn sắn lòng. Bản thân là một người ham mê bóng đá, con trai anh cũng đang chơi bóng cho một CLB ở Đức nên anh luôn muốn thế hệ thứ hai hướng về tổ quốc của mình. Cuộc giao lưu này là dịp để các cầu thủ trẻ trong và ngoài nước giao lưu, học hỏi lẫn nhau về văn hoá cũng như kinh nghiệm thi đấu thể thao. Anh hy vọng  đây sẽ là sự mở đầu cho nhiều sự trở về giao lưu không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa trong tương lai.

Ngày 2/8 đội U17 CHLB Đức đã có cuộc giao lưu với U17 của Hà Nội. Mặc dù thời tiết nắng nóng, và đã trải qua một lịch trình thi đấu rất dày với các đội tuyển trong nước nhưng các cầu thủ U17 CHLB Đức vẫn thi đấu với phong độ tốt, luôn chiếm ưu thế trên sân cỏ. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Phi đã có 15 năm làm huấn luyện viên cho các CLB bóng đá ở Đức, cũng là người rất tâm huyết trong việc tổ chức cuộc giao lưu này cho biết: Ở Đức còn rất nhiều con em kiều bào là những cầu thủ có nhiều triển vọng muốn tham gia cuộc giao lưu này, nhưng do điều kiện không thể đưa tất cả các cháu trở về. Anh mong rằng các cơ quan trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ để có nhiều chuyến trở về hơn nữa cho các cháu có cơ hội cống hiến tài năng của mình cho đất nước.


Các cầu thủ say sưa ngắm nhìn những người thợ thủ công làm gốm

Tranh thủ trò chuyện cùng các cầu thủ Việt kiều trẻ ngay sau giờ giải lao giữa trận đấu. Các bạn đều bày tỏ niềm vui, sự ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng trên quê hương, đặc biệt là sự phát triển của bóng đá nước nhà.  Em Mạnh Linh 16 tuổi đến từ Mainz  thì ấn tượng nhất được đi thăm Vịnh Hạ Long, ăn nem rán và được biết thêm nhiều bạn mới ở Việt Nam. Em mơ ước sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và có cơ hội trở về đá trong màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn Lê Đức Sơn 15 tuổi thích được đi thăm họ hàng ở Cần Thơ. Em nói ở Việt Nam cuộc sống người dân một số miền quê còn cực khổ, thu nhập không cao em mong muốn lớn lên có thể làm được điều gì đó giúp cho những người dân nơi đây.

Trong thời gian ở Hà Nội, đoàn cũng dành thời gian đi thăm làng gốm Bát Tràng để tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống của dân tộc. Các em say sưa ngắm nhìn những sản phẩm do chính bàn tay những người thợ làm ra và thích thú mua rất nhiều đồ làm quà lưu niệm cho bạn bè. Chuyến đi có tác động rất lớn đến các cầu thủ, các em hiểu hơn về cuộc sống vất vả của những người dân lao động và càng quyết tâm học tập tốt để mai này góp sức mình xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Minh Thúy

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm