A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nữ diễn viên gốc Việt Linh Đan đoạt giải thưởng Cesar

18 tuổi, Phạm Linh Đan bước vào điện ảnh như một cuộc dạo chơi. 12 năm sau, cô gái gốc Việt này quay trở lại với phim trường để rồi khẳng định bằng giải thưởng César (Pháp) cho nữ diễn viên triển vọng.

Thế là cô gái gốc Việt Phạm Linh Đan đã khẳng định tài năng của mình trong thế giới điện ảnh ở Pháp: giải César “Nữ diễn viên triển vọng” đã được trao cho cô tối 25/2 tại nhà hát Châtelet ở Paris với vai diễn trong phim Trái tim lỡ nhịp.

Có thể nói cô không có đối thủ với vai diễn quá hoàn hảo Miao Lin, nữ gia sư dạy đàn dương cầm người Trung Quốc.

Không biết chút tiếng Pháp (chỉ là vai diễn trên phim vì ngoài đời Linh Đan nói giỏi tiếng Pháp, Việt, Anh), Miao Lin đã truyền thụ bài giảng bằng sự rung cảm âm nhạc và bằng ngôn ngữ cử chỉ.

Linh Đan đã quay lại đúng với niềm đam mê của mình: điện ảnh. Cuộc đời thật của cô lạ thay lại có phần nào đó giống với thân phận nhân vật nam chính trong bộ phim giúp cô đăng quang De battre mon coeur s’est arrêté (Trái tim lỡ nhịp).

Trong phim, nhân vật Thomas, 28 tuổi, luôn bị dằn vặt giữa công việc buôn bất động sản mà cha anh áp đặt với một đam mê nghệ thuật mơ hồ nằm trong máu (mẹ anh là một nghệ sĩ dương cầm tài ba) cho đến khi quyết định phát huy tài năng bẩm sinh của mình. Ngoài đời, Linh Đan quả thật có năng khiếu tiềm ẩn về diễn xuất.

13 năm trước, Linh Đan cũng từng là ứng viên sáng giá của giải thưởng này với vai diễn Camille trong phim Đông Dương dù chỉ mới lần đầu bước vào thế giới diễn xuất và đóng bên cạnh một tượng đài quá lớn của điện ảnh Pháp là nữ minh tinh Catherine Deneuve.

Linh Đan theo gia đình rời Sài Gòn sang Pháp năm 1975, khi cô mới một tuổi. Lớn lên ở ngoại ô Paris và năm 18 tuổi cô để lại ấn tượng ngay lần đầu bước chân lên màn ảnh với vai cô con gái nuôi Camille trong Đông Dương.

Thế nhưng sau phim này cô phải vâng lời cha mẹ rời điện ảnh. Cô kể: “Lúc nhỏ tôi phải sống theo đúng khuôn phép: đi học, đọc sách, luyện đàn dương cầm... Cha mẹ tôi nghĩ rằng nghề diễn viên không ổn định và chỉ có chuyên tâm học hành mới thành công được. Áp lực cuộc sống ngoài xã hội cũng quá lớn khiến tôi phải vâng lời cha mẹ”.

Linh Đan từng mơ làm bác sĩ nhi nhưng cuối cùng lại theo đuổi ngành thương mại. Khi cô lấy bằng và đạt đến vị trí trưởng phòng marketing thì cha mẹ cô mới an lòng và cô cũng nhân cơ hội nghề nghiệp chu du nhiều nơi để rèn đúc kinh nghiệm (hiện cô đang sống tại London, Anh).

Nhưng trong thời gian đó cô cũng trưởng thành và hiểu rằng mình không thể dối lòng: cô thích thế giới điện ảnh hơn. Năm 2001, cô hoàn tất khóa học diễn viên tại New York. Đi diễn kịch một thời gian, cô quay trở lại Pháp và xuất hiện ngay trong hai phim Những kẻ xấu chơi và Trái tim lỡ nhịp năm 2004.

Thanh Liêm (Tuổi trẻ)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu