A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết nối cộng đồng người Việt với quê hương

Tại vùng Tây Bắc nước Pháp, có một phụ nữ người Việt luôn dành nhiều thời gian và tâm huyết của mình trong việc phát triển hợp tác địa phương giữa tỉnh Cotes dArmor của Pháp và tỉnh Nghệ An của Việt Nam.

Đó chính là bà Tố Nhi Vannier. Nhân chuyến công tác cuối tuần qua tại Cotes d'Armor, chúng tôi có cơ hội được gặp người phụ nữ đặc biệt này.

Sang Pháp từ năm 1961, khi mới 13 tuổi, bà Tố Nhi trải qua quãng thời gian khá dài học tập và nghiên cứu ở Paris. Sau đó, gia đình bà chuyển về sống tại tỉnh Cotes d'Armor ở miền Tây Bắc nước Pháp. Tại đây, bà Tố Nhi đã tham gia tích cực trong nhiều hoạt động xã hội tại địa phương và hòa mình vào đời sống của cộng đồng người Việt, được nhiều người yêu quý.



 Bà Tố Nhi (giữa) cùng bạn bè


Mỗi khi nhắc đến tên Tố Nhi Vannier thì hầu như ai cũng biết. Đặc biệt, bà đã tham gia tích cực trong các hoạt động của Hội Cotes d'Armor-Việt Nam ngay từ khi thành lập năm 1994. Đến năm 2000, bà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội và kéo dài trong 7 năm liền. Hiện nay, người phụ nữ năng động ấy vẫn tiếp tục tham gia hoạt động Hội với cương vị Phó Chủ tịch.

Nét mặt tươi cười, dáng vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn, tháo vát, bà Tố Nhi luôn tạo ra bầu không khí sôi động trong các hoạt động. Chúng tôi được chứng kiến điều đó khi cùng bà tới dự một số chương trình do Hội tổ chức.

Đi tới đâu, bà Tố Nhi cũng quan tâm sát sao từng chi tiết, từng con người. Và trong suốt thời gian qua, Hội Cotes d'Armor-Việt Nam ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, cả người Pháp và người Việt

Bà Tố Nhi rất phấn khởi về sự ủng hộ, cổ vũ của các bạn Pháp và bà con ta tại Pháp, nhất là chính quyền địa phương, từ đó hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú và hiệu quả hơn. “Hoạt động từ năm 1994 tới nay, Hội đã nhận được sự trợ giúp tích cực của Hội đồng tỉnh Cotes d'Armor. Chúng tôi tập trung vào các dự án về giáo dục cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An. Chỉ cách nay vài ngày, chúng tôi đón một phái đoàn của tỉnh Nghệ An, gồm hai cô giáo và các em học giỏi tiếng Pháp. Chúng tôi còn tiếp nhận 2 giáo viên của Nghệ An sang thực tập thêm tiếng Pháp. Hàng năm, chúng tôi đều có 1 tình nguyện viên về Nghệ An trong khoảng 9-10 tháng để giúp các giáo viên ở đây nâng cao tiếng Pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tiếp nhận các bác sĩ của Hà Tĩnh sang Pháp nâng cao chuyên môn hoặc cử bác sĩ Việt kiều về Bệnh viện Hà Tĩnh để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm...”, bà Tố Nhi cho biết.

Trong lòng mình, bà Tố Nhi luôn suy nghĩ, tham gia hoạt động của Hội Cotes d'Armor chính là để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương đất nước, với bà con mình ở trong nước.

Xuất phát từ động cơ ấy, bà Tố Nhi luôn gắng sức thực hiện những công việc hữu ích hướng về Việt Nam, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển tiếng Pháp tại hai tỉnh miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh: “Mục đích của chúng tôi là làm sao góp phần giúp những người nghèo đi tới, vươn lên, tạo cho cuộc sống dễ dàng hơn. Việc đó là chính. Chúng tôi có trợ giúp về tiền cho những người nghèo ở Nghệ An khi họ muốn phát triển chăn nuôi, mở một nhà hàng hay phát triển một dự án gì đó... Ngoài ra chúng tôi cũng tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa, nói chuyện, chiếu phim, giới thiệu văn hóa Việt Nam”...

Bà còn muốn làm được thêm nhiều điều có ích cho quê hương Việt Nam. Mục tiêu của bà Tố Nhi là tiếp tục thu hút sự tham gia của các bạn Pháp cũng như những người Việt sống trong vùng, đồng thời tiếp tục phát triển hoạt động của Hội làm sao phong phú hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn./.

Văn Anh  (VOV)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu