A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bác sĩ nặng lòng với học sinh nghèo

Mỗi năm về nước vài lần, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Trang, Việt kiều ở CHLB Đức thường đưa theo hàng trăm, thậm chí hàng ngàn suất học bổng với số tiền lên đến 30.000 Euro để tặng học sinh nghèo. Nhưng điều quý hơn ở anh chính là tấm lòng đau đáu với đất mẹ Việt Nam...

 Tiến sĩ Việt thành danh ở trời Âu

Bác sĩ Nguyễn Xuân Trang sinh năm 1947, quê gốc ở xã Song Bình (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Ông tâm sự: “Tuổi thơ tôi sống vào những năm cuối cùng của chế độ thuộc địa vô cùng dã man của thực dân Pháp. Từ 7 tuổi, tôi đã chứng kiến một người bị thực dân Pháp chặt đầu. Ba năm sau đó, vì bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, tôi đã bị bệnh tinh thần trầm trọng. Nhưng nhờ cha và chị gái lo điều trị theo kiểu Đông Tây y kết hợp nên đã khỏi bệnh. Kể từ đó, tôi đã nguyện cầu Trời Phật và cầu Chúa giúp cho mình thành công trong sự nghiệp để sau này có điều kiện giúp đỡ những người nghèo khó”.

Bác sĩ Trang, hồi niên thiếu là một học sinh xuất sắc về các môn học tự nhiên, luôn luôn đứng đầu lớp và năm nào cũng được học bổng. Chỉ sau 6 năm học trung học, ông đã có bằng tú tài, thay vì 7 năm như thường lệ.

Sau khi học xong tú tài, ông lên Sài Gòn theo học ngành Y. Năm 1967, ông được cử đi du học tại CHLB Đức. Sau 12 năm tu nghiệp, ông trở thành bác sĩ giỏi về sản khoa, đau đầu kinh niên và châm cứu cũng như các ngành điều trị theo hướng thiên nhiên. Hiện ông là Giám đốc một Phòng mạch lớn, chuyên trị bệnh kinh niên, bệnh nan y ở Đức.

Tiếng tăm của vị tiến sĩ, bác sĩ Việt còn được Liên hợp quốc chú ý và những chương trình nghiên cứu của ông được sử dụng để nghiên cứu phổ biến rộng rãi, đặc biệt là phương pháp trị bệnh kinh niên nan giải theo phương pháp thiên nhiên.

Ưu ái với học sinh nghèo

Sự ưu ái đối với học sinh nghèo của bác sĩ Nguyễn Xuân Trang bắt nguồn từ chính tuổi thơ của mình. Ông học rất giỏi nhưng gia đình khó khăn. Ngoài giờ đi học, ông còn đi chăn trâu và giúp bố mẹ làm ruộng. Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ của những người xung quanh là một sự khích lệ rất lớn. Ngay cả khi được học bổng của nhà nước, gia đình vẫn phải chắt bóp để gửi thêm sang trời Tây...

Hiện nay, dù đã thành đạt và định cư ở Đức, nhưng tấm lòng của ông luôn hướng về Tiền Giang quê mẹ.


 
Bác sĩ Trang (người đứng giữa, hàng trên cùng) phát học bổng
cho học sinh nghèo tại trường tiểu học tại Tiền Giang


Những năm gần đây, truyền thông trong nước đến với thế giới nhanh hơn, thông tin về bão lụt và những hậu quả nặng nề khiến nhiều người Việt Nam ở Đức xúc động và muốn làm việc gì có ý nghĩa cho quê hương. Bác sĩ Trang nảy ra ý định lập Quỹ từ thiện giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học.

Cách làm của ông là đề nghị những bệnh nhân mà ông đã chữa khỏi bệnh và bạn bè người Đức vào Hội Từ thiện Việt Đức để gom góp tiền giúp đỡ học sinh nghèo và hiếu học ở Việt Nam và đặt một thùng quyên góp từ thiện tại Phòng mạch. Cách làm này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người Đức cũng như Việt Nam đến đây. Tổng cộng hội viên đã lên đến trên 4.400 người, đại đa số là người Đức và người 40 nước trên thế giới đang cư ngụ tại Đức.

Từ năm 1995, ông thường xuyên trở về nước mỗi năm một lần và trao quà Tết cho các học sinh nghèo. Những năm có bão lụt lớn, số quà thường nhiều hơn, có khi vượt con số 30.000 Euro.

Bác sĩ Trang thường tâm sự: Học sinh Việt Nam rất giỏi nhưng nhiều em vì hoàn cảnh khó khăn mà không phát huy được tố chất của mình. Món quà của chúng tôi tuy không nhiều nhưng hy vọng sẽ góp phần động viên các em vươn lên để trưởng thành... Hiện bác sĩ Nguyễn Xuân Trang là Chủ tịch Hội Việt kiều ở Đức.

 (Theo Thế giới & Việt Nam) 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu