A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một họa sĩ Việt triển lãm tranh tại Đức

Họa sĩ trẻ người Việt Phạm Khánh Nam vinh dự là người châu Á duy nhất được mời triển lãm tại Ulmer Museum - Viện Bảo tàng của thành phố Ulm(Đức).

Thông thường các triển lãm nghệ thuật ở Đức chỉ mở cửa ban ngày, nhưng tối 19/06/2010 vừa qua, tất cả các nhà bảo tàng và triển lãm nghệ thuật ở Thành phố Ulm đều mở cửa đón khách đến 24 giờ trong đêm triển lãm mang tên  “Triển lãm về đêm” (Lange Nacht der Museen). Có 14 họa sỹ được mời triển lãm tranh tại Viện Bảo tàng danh giá nhất thành phố này nhưng người được chú ý nhất  là họa sĩ trẻ người Việt 23 tuổi Phạm Khánh Nam. Là sinh viên ngành đồ họa say mê sáng tác, các tác phẩm của Khánh Nam thời gian qua đã được nhiều nhà phê bình và giới hội họa đánh giá cao.

Đến với triển lãm này, Khánh Nam đã mang đến cho những người yêu hội họa một tác phẩm đặc sắc, được tạo ra từ những khối hình vuông. Nói về tác phẩm của mình anh tâm sự "Tác phẩm không chỉ dừng lại nơi họa sĩ tạo ra nó, mà nghệ thuật phải được người xem cảm nhận từ chính mình, về chiều sâu của nó."



 Phạm Khánh Nam bên  tác phẩm của mình tại triển lãm


Tác phẩm của Khánh Nam gợi cho người xem một cảm nhận lạ thường, toát lên được sự gắn bó, liên kết với nhau từ những khối hình, tạo ra được hình tượng về những khoảnh khắc sống đang diễn ra trong đời thường. Trong buổi thuyết trình về tác phẩm, anh đã nói vui: "Khối hình màu đỏ là quê hương Việt Nam tôi đó".

Sinh ra ở miền quê đầy nắng gió Hà Tĩnh, Phạm Khánh Nam sang Đức định cư từ lúc10 tuổi cùng cha mẹ và theo đuổi ngành đồ họa. Ngoài hội họa anh còn yêu thích điện ảnh, đã từng là nhà biên kịch và đạo diễn kiêm diễn viên một phim đã được phát sóng trên kênh truyền hình Đức ARD. Cuối năm 2009, anh đã đạt giải Nhất liên hoan phim tuổi trẻ Cineration 2009 tại bang Baden-Württemberg.

Không chỉ dừng lại ở đó, Khánh Nam còn được biết đến với cương vị là Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt do anh sáng lập khi mới 21 tuổi.

Xa quê từ lúc còn bé nhưng Phạm Khánh Nam nói sõi tiếng Việt, yêu văn hóa Việt, vẫn hướng về cội nguồn và luôn băn khoăn "chưa làm được gì cho quê hương yêu mến."

Lương Cường (NguoiViet.de)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu