Người Việt ở New Orleans ăn Tết muộn
Trong vòng 3 ngày từ 18/2, nhiều hoạt động tưng bừng đã diễn ra trong khuôn viên nhà thờ tại khu Đông New Orleans như múa lân, biểu diễn âm nhạc và phố ẩm thực.
Lễ hội hoàn toàn miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người không kể có phải người Việt hay không.
Vì thế, ngoài âm nhạc cổ truyền Việt Nam, các nghệ sĩ còn “chơi” luôn tân nhạc và hip-hop.
Thức ăn cũng hết sức đa dạng, bên cạnh các món truyền thống như bánh chưng, giò chả còn có cả thức ăn kiểu Mỹ và Tây Ban Nha.
“Chúng tôi chào đón tất cả mọi người”, ông Luke Nguyễn của nhà thờ Mary Queen of Vietnam nói, “Chúng tôi muốn thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt nói riêng và châu Á nói chung”.
Chưa có con số thống kê chính thức về lượng người tham dự lễ hội năm nay nhưng những hoạt động đón năm mới của cộng đồng người Việt tại New Orleans ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.
Năm ngoái, sự kiện đón mừng năm Kỷ Sửu 2009 đã thu hút 20.000 người trong 3 ngày, ông Nguyễn cho biết.
Lê Loan (Thanh Niên)