A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tết sớm của người Việt tại Slovakia

Ngày 2/1/ 2011, tại Bratislava (Cộng hoà Slovakia), Hội Người Việt Nam tại Bratislava phối hợp cùng Hội Phụ nữ, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Slovakia tổ chức liên hoan đón Xuân sớm cho bà con trong cộng đồng người Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Bá Thân, ông  Rudolf Kusy-Chủ tịch quận 3, thành phố Bratislava, các vị khách quí nước sở tại cùng đông đảo bà con kiều bào Việt Nam đã đến tham dự liên hoan đón năm mới 2011 và Xuân Tân Mão.


 
Không khí đón Xuân của người Việt tại Slovakia

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Bá Thân đã thông báo với bà con những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, ngoại giao của đất nước trong năm qua. Đại sứ nêu rõ,  mặc dù gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã từng bước đẩy lùi khó khăn, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an ninh, chính trị được giữ vững, vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao. Thành tựu này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt ở Slovakia.

Đại sứ gửi đến bà con người Việt tại Slovakia lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất. Đại sứ nhấn mạnh, Tết là một nét đẹp mang đậm  truyền thống văn hoá dân tộc, đây là dịp để bà con mình gặp gỡ chia sẻ, gắn bó với nhau; mong rằng các thế hệ người Việt ở Slovakia tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường xây dựng khối đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.


 
Đại sứ Đỗ Bá Thân gửi đến bà con người Việt tại Slovakia lời  chúc mừng
nhân dịp Xuân mới



 
Ông Rudolf Kusy- Chủ tịch Quận 3 chia sẻ cảm xúc khi dự Tết Việt


Nhân dịp này, Đại sứ cũng thông báo kế hoạch hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia trong năm 2011. Đại sứ quán sẽ tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho bà con làm ăn sinh sống, đồng thời mong rằng cộng đồng sẽ phối hợp tốt để sứ quán hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu đến dự liên hoan đã gửi gắm tình cảm và lời chúc mừng năm mới tới cộng động người Việt, cùng chúc nhau mạnh khỏe, thành đạt, đất nước phồn vinh. Trong không khí phấn khởi, ông Rudolf Kusy- Chủ tịch Quận 3 chia sẻ: “Hôm nay đến đây dự liên hoan, tôi mới cảm nhận được không khí Tết”.

Còn cô học sinh Lâm Thị Hồng Nhung không giấu được cảm xúc của mình: “Cháu nhớ khi còn ở Việt Nam, Tết đến được đi chợ Tết, được đi chơi với bạn bè, rất vui. Nhưng từ ngày sang đây, lâu rồi cháu không được gặp gỡ người Việt đông như hôm nay. Và cũng lâu rồi không được sống trong cảm giác ấm áp, háo hức như thế này. Được ăn bánh chưng, được nghe những bài hát do chính những người sống quanh mình biểu diễn, gặp nhau ai cũng tươi cười, phấn khởi, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp …cháu thấy đầy ắp tình người, cảm nhận được tình cảm của quê hương đất nước, thấy nhớ Việt Nam quá. Mong năm nào các cô, chú cũng tổ chức đón Tết và tất cả người Việt ở Bratislava cùng đến đây hội ngộ thì sẽ vui hơn…Cháu hiểu đằng sau ngày vui hôm nay là sự vất vả của các cô, các chú  trong ban lãnh đạo cộng đồng…”

Đêm liên hoan đã mang đến cho bà con người Việt đầy đủ hương vị của Tết Việt. Bên cạnh câu đối đỏ, bánh chưng xanh...còn có các hoạt động văn nghệ, vui chơi. Các cháu thiếu nhi được chơi những trò chơi dân gian Việt Nam, người bản xứ góp vui bằng điệu Valse mượt mà, lãng mạn; những câu hò, điệu hát đã đưa người nghe trở về với làng quê Việt Nam yêu dấu và không khí ngất ngây của ngày Xuân. Đêm liên hoan  kết thúc bằng bài hát  “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” càng làm tình cảm quê hương, dân tộc thêm gắn bó.

Một số hình ảnh đón Xuân của người Việt tại Slovakia:





 

Lê Chiên (Vienna, CH Áo)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm