Tôi sẽ lấy bằng tiến sỹ về phục vụ quê hương!
Khi đã có chút vốn tiếng bản xứ, cô bé quyết định theo anh trai lên Nová Role, một vùng ngoại biên của thành phố Karlovy Vary để tiếp tục học. MyMy còn nhớ ngày đầu tiên đến trường, đó là ngày 6.9.2005. Khi ấy chỉ biết mình được học lớp 8A mà không biết lớp ở tầng mấy. Mọi vị trí từ nhà ăn, nhà thay đồng phục đến các công trình phụ đều phải cần người hướng dẫn. Có những lúc chán nản, nhớ quê và tưởng chừng không vượt qua nổi. Rất may là My gặp một học sinh gốc Việt còn biết nói tiếng mẹ đẻ. Nhưng suốt những buổi học đầu chẳng hiểu gì, vì cô giáo giảng bài bằng tiếng Séc.
Đã vậy, nhiều bạn gốc Việt ở đây đã không thể nói tiếng mẹ đẻ của mình. Thế rồi, “cháu phải dậy thật sớm để luyện tiếng. May là các bạn ở đây nói tiếng Anh khá chuẩn”, MyMy kể. Để đuổi kịp bạn bè, sau mỗi buổi học chính khoá, MyMy phải ở lại để một cô giáo kèm thêm tiếng Séc. Và rồi sức học của em tiến bộ hẳn nhờ nghe tiếng Séc khá tốt. Còn nhớ, khi biết MyMy sắp bay sang Séc với ước mơ trở thành thạc sỹ kinh tế, có người bảo là viễn vông.
Năm nay, Phạm Hà My sẽ vào lớp 10 của một ngôi trường trung học lớn nhất ở Karlovy Vary. Để làm quen dần với trường mới, những ngày hè này MyMy phải tăng tốc học tiếng Séc, đặc biệt là ngữ pháp. Ở đây người Việt rất ít, nên My không có sự trợ giúp nào ngoài cha mẹ, anh chị. Một bật mí khá bất ngờ từ MyMy: “Sự tiến bộ của cháu ở lớp 9 thật ra là nhờ vào ông chủ một tiệm sách! Ông ấy giúp đỡ rất nhiều, một ông già người bản địa hóm hỉnh và giàu kiến thức. Bây giờ với việc học của cháu ông ấy là người không thể thiếu”.
Cùng với rất nhiều học sinh giỏi người bản địa thi vào trường, MyMy đã đỗ với điểm khá cao. “Bây giờ cháu sẽ quyết học tập thật tốt để đạt được ước mơ của mình, để sau này trở về Việt Nam phục vụ quê hương”, MyMy tâm sự.
Quế Hà