A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trần Natalia - “Người mặc áo dài đẹp nhất”

Trên sân khấu của cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam tại LB Nga” tổ chức tối 24-7, bên cạnh các cô gái thuần Việt, nét Tây của Trần Natalia (tên Việt là Trần Thị Nga) như sự tương phản mạnh.

Bố mẹ và em trai đang ở VN nên Natalia không có người thân tiền hô hậu ủng trong đêm thi. Nhưng bù lại, hơn 300 khán giả ở Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Matxcơva đã cổ vũ cô rất nhiệt tình.  


 Natalia (bên trái) trong phần thi áo dài

Natalia không được đầu tư nhiều về khâu “diễn” trên sân khấu như 14 thí sinh khác. Hành trang của cô là vẻ đẹp Nga hồn nhiên kết hợp với sự đằm thắm, duyên dáng của người con gái Việt. Tuy nhiên, trong phần thi ứng xử, câu trả lời chân thành bằng giọng chuẩn Hà Nội của cô sinh viên 20 tuổi đã chinh phục mọi người: “Theo mình, thế hệ trẻ VN sống ở nước ngoài trước hết phải luôn nhớ về quê hương, quan tâm đến tất cả những gì diễn ra ở VN. Phải về VN học lịch sử đất nước.

Phải học tiếng Việt. Nhiều người Việt ở nước ngoài không biết tiếng Việt. Bố mẹ nên dạy con cái tiếng Việt để các bạn trẻ nói chuyện được với ông bà ở trong nước”.

Câu trả lời đó là sự phản ánh chân thật môi trường giáo dục của cô gái có dòng máu chung Nga - Việt. Natalia được cha định hướng gìn giữ cội nguồn rất rõ. Lên 3 tuổi, Natalia được gửi về Hà Nội để ông bà nuôi dạy.

Thời gian để đặt nền móng cho “nhân cách Việt” của cô bé là bốn năm, trong đó năm học lớp 1 đóng vai trò hết sức quan trọng. 7 tuổi, Natalia quay về Nga học lại lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp phổ thông. Hè năm nào cô cũng về VN ít nhất một tháng để duy trì các mối quan hệ với quê nội và luyện tiếng Việt. Chu trình này lặp lại với cậu em Sasha (tên tiếng Việt là Sơn).

Còn trong căn hộ ba phòng của gia đình Natalia ở Matxcơva luôn luôn ngự trị “bầu không khí Việt”. Các con chỉ được nói tiếng Việt với bố. Người mẹ tuy không nói được tiếng Việt (dù đã cố công học) nhưng nấu các món ăn VN rất khéo.

Hằng ngày bà nấu cơm cho chồng và con như một bà nội trợ VN thực thụ. Và bà cũng thường xuyên về VN thăm quê chồng.

Được nuôi dưỡng trong bầu không khí gia đình như vậy nên Natalia cảm nhận sâu sắc rằng mình là một cô gái Việt và “nửa Nga” trông cô càng đẹp hơn trong trang phục áo dài nền nã. Ban giám khảo đã trao cho Natalia giải “Người mặc áo dài dân tộc đẹp nhất”.

Như vậy Natalia là một trong sáu người đẹp được chọn tham dự vòng chung kết “Hoa hậu Việt Nam khu vực SNG” diễn ra trong các ngày 1 đến 8-8-2007 tại thành phố Kharkov (Ukraine), để chọn ba thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu thế giới người Việt 2007” tại Nha Trang.

Natalia không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho vòng chung kết sắp tới bởi cô đang bận rộn thực tập tại ban tiếng Việt của Đài Tiếng nói nước Nga. Và cũng bởi như cô tâm sự: “Tham dự cuộc thi em đâu có đặt mục tiêu phải trở thành hoa hậu hay á hậu. Với em, trước hết đây là hoạt động hướng về quê hương”. (TTO).

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu