A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn Dương Thành và chuyến viễn du từ Châu Âu đến Việt Nam

Mặc dù đã định cư ở Thuỵ Điển và là một giảng viên mỹ thuật liên tục được mời đi dạy tại nhiều học viện mỹ thuật tại Thuỵ Điển và các nước châu Âu, Văn Dương Thành vẫn dành nhiều thời gian cho hoạt động sáng tạo tại quê hương. Chị đã lập xưởng vẽ và mở nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam. Cuộc triển lãm gần đây nhất diễn ra từ 12-31 tháng 7 tại Trung tâm văn hoá văn minh Pháp – Hà Nội đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với công chúng yêu hội hoạ.


 Thứ trưởng BNG, Nguyễn Phú Bình và phu nhân
chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Tây Ban Nha
và hoạ sĩ Văn Dương Thành

Triển lãm giới thiệu 46 tác phẩm của Văn Dương Thành sáng tác trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2007 tại Việt Nam và Thuỵ Điển. Đây là kết quả của chuyến viễn du từ Paris đến Roma, Florentina đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Dương Thành đã thể hiện mạnh mẽ những cảm xúc đa dạng được ghi nhận trong chuyến du ngoạn nghệ thuật này bằng ngôn ngữ của trường phái biểu hiện và trừu tượng qua các chất liệu acrylic, sơn dầu và sơn mài.

Trong bài phát biểu khai mạc của Đại sứ Pháp Jean Francois Blare đã nói: Là “đại sứ văn hóa” của quê hương mình, một họa sĩ thấm đẫm tâm hồn Việt với những kỹ thuật vẽ phương Tây, Văn Dương Thành mời chúng ta bước vào một cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa, nơi lấp lánh những sắc màu của tình hữu nghị sáng ngời”.  


 Nhà thờ St.Petri

Ở đây, qua các tác phẩm của mình, Văn Dương Thành dành tặng chúng ta một cuộc hội ngộ đặc biệt và thú vị giữa hai nền văn hóa: từ Nhà thờ Đức Bà được đặt cạnh Ô Quan Chưởng của Hà Nội, Phật Adiđà ở ngay trần thế, cái thực quyện lấy cái huyền bí, cuộc sống nơi đô thị hướng mắt về phía thiên nhiên... người xem có thể thấy sự gặp gỡ của nghệ thuật Châu Âu và nghệ thuật phương Đông trong mỗi bức tranh của chị. Bức tranh “Phật Adiđà và những lá non” sơn mài, 2005 thể hiện một triết lý của Văn Dương Thành. Đức Phật là một người mẹ với tất cả tình yêu cuộc sống ở trên trái đất này. Đó không phải là một khái niệm tôn giáo nặng nề mà là niềm vui, sự chiêm nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên: lá non, hoa quả, giọt nắng, chim hạc…màu vàng được diễn tả rất trong trẻo, tầng tầng, lớp lớp sơn chồng chất được mài đi nhiều lần, ẩn hiện lung linh như ánh đèn nến. Màu nâu sòng khi đậm, khi sáng làm tràn ngập qua nhau làm hình khối như đang chuyển động. Những lá non long lanh giọt sương, đèn nến và đôi hạc như niềm mơ ước hạnh phúc và sự sum vầy. Cả mảng màu mờ ảo được nhấn lên bởi những nét đen trôi chảy một mạch rất Á đông và gợi hình, đồng thời cũng làm những bức tranh thêm bí ẩn.

Không chỉ mở rộng trái tim của người xem đến với vẻ đẹp của thiên nhiên mà hơn thế, qua các tác phẩm của mình, chị đã đưa công chúng tới vẻ đẹp tuyệt mỹ của con người, đặc biệt là vẻ đẹp của người phụ nữ. Đằng sau những bức tranh thiên nhiên, những bức tranh cảnh vật của chị bao giờ cũng thấp thoáng hình ảnh một người phụ nữ, khi là một cô gái hái sen với làn da trắng ngần, huyền ảo dưới ánh trăng trong “Tắm sen”, khi là một đôi mắt ngây thơ, trong trẻo “Nhìn từ ban công” khi thì quyến rũ lúc “Tắm trong mưa”. Có nhiều khi, người phụ nữ trong tranh của chị hiện lên rõ rệt, cụ thể, vừa có cái mộng mơ, quyến rũ của cô gái 18 tuổi lại vừa sâu lắng ưu tư của một người thiếu phụ như “Thiếu phụ bên hoa hồng trắng”, “Mộng mơ”, “Hương mùa xuân”, “Người phụ nữ dưới trăng”... Bao giờ hình ảnh người phụ nữ trong tranh của chị cũng được miêu tả đẹp, thánh thiện và rực rỡ, ngay cả lúc ưu tư. 


 Phụ nữ trên cánh đồng hoa

Bức tranh “Phụ nữ và thiên nhiên” acrylic trên vải vẽ năm 2000 là một trong những tác phẩm công phu mà Văn Dương Thành sáng tác tại vườn nhà ở Stockhom, Thụy điển. Những phụ nữ, bà mẹ đang nghỉ ngơi trên thảm cỏ hoa dưới bầu trời xanh ngắt và những rặng cây rậm rạp trải dài vô tận về phía sau. Những người mẹ với cơ thể tràn đầy sức sống để sinh sôi và nuôi dưỡng những đứa con. Tranh khoả thân của Văn Dương Thành là bản giao hưởng ngợi ca vẻ đẹp của người mẹ, trẻ em và luôn được đặt trong một thiên nhiên phì nhiêu, viên mãn, tràn ngập hương hoa và ánh nắng. Bức tranh đã được trưng bày tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Staffanstorp của Thụy Điển và mới đây đã được nhà sưu tầm tranh người Úc John Rosten chọn đưa vào bộ sưu tập của ông.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban VNVNONN Nguyễn Phú Bình đã đến thăm phòng tranh của chị. Ông rất tâm đắc với những bức tranh thấm đậm tâm hồn Việt, qua đó Văn Dương Thành, vừa nồng nàn vừa sâu sắc, giới thiệu quê hương, đất nước mình cho bạn bè quốc tế và góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu càng hướng về cố quốc.

Với những nỗ lực không mệt mỏi trong sáng tác và cống hiến của chị cho đất nước, Văn Dương Thành là một trong 17 nhân vật của cộng đồng hơn 3 triệu Việt kiều ở 90 nước trên thế giới được trao “Giải thưởng Vinh danh đất Việt năm 2006” và chị cũng là hoạ sĩ nữ Việt kiều đầu tiên được nhận vinh dự to lớn này.

Bạn đọc quan tâm đến tranh của Hoạ sĩ Văn Dương Thành, xin vào các địa chỉ sau để xem tranh: www.asianartistvanduongthanh.com, www.picassomio.com/vanduongthanh hoặc viết thư qua Email:vanduongthanh@hotmail.com để trò chuyện cùng chị.

Minh Thuý

 


 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu