A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc rong chơi của Michael Hùng

Đã 5 năm rong ruổi trên con đường âm nhạc với mục đích làm từ thiện, Michael Hùng dường như ngày một sung sức hơn.

Năm nay, Michael Hùng (Quách Đình Hùng, nghệ sĩ saxophone, chuyên viên kế toán và thuế vụ, Sydney, Úc) chuẩn bị ra mắt DVD thứ tư Bụi đường, vào dịp Tết Mậu Tý - 2008. Gặp anh trong một buổi chiều cuối tuần. Tất bật. Michael Hùng cho biết anh chuẩn bị về Việt Nam để hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng cho kịp ra mắt DVD và lại đem số tiền bán đĩa trong năm qua về làm từ thiện như mọi lần.

Trong dịp này, Michael Hùng cũng sẽ ra mắt cuốn sách đầu tay mà anh đã dày công chuẩn bị: Michael Hùng - rong chơi âm nhạc & bè bạn (NXB Văn nghệ, 12.2007). Trong cuốn sách, tác giả đề cập đến những kinh nghiệm về mặt học thuật trong lĩnh vực xướng âm, bí quyết để phát triển nhanh kỹ năng kèn saxophone và khái quát về thu âm kỹ thuật số. Lý do để cho ra đời cuốn sách, theo anh, đó là các nghệ sĩ trong nước rất giỏi, tuy nhiên họ thường gặp phải một số rào cản nhất định khiến không tiếp cận được hệ thống lý thuyết thực nghiệm hiện đại để có thể tối ưu hóa giọng hát, cũng như cải thiện tiếng kèn - đó là hàng rào ngôn ngữ. Được đào tạo bài bản bởi hệ thống giáo dục âm nhạc của Úc, Michael Hùng đã thực hành theo những bài giảng đó và có hiệu quả rõ rệt. Vì vậy, anh muốn chia sẻ những điều mình đúc kết được với những ai yêu mến âm nhạc.
Michael Hùng luôn nhận mình là người "ngoại đạo", nhưng nhìn vào sản phẩm âm nhạc của anh trong vòng 5 năm qua với 10 CD, 3 DVD độc tấu saxophone, thấy anh rất chuyên nghiệp và sung mãn với loại nhạc cụ khó tính đó. Tiếng kèn của anh khá phóng khoáng, đặc biệt hơn là rất khô (dry). Nghe mộc. Nhưng thấm. Động lực khiến Michael Hùng có thể trụ được với công việc đầu tư vừa tốn kém, vừa mất nhiều công sức này là một sợi dây ràng buộc âm thầm mà mãnh liệt, đó là "điểm đến" với những mảnh đời trẻ thơ và người già bất hạnh, không nơi nương tựa ở Việt Nam. Suốt 5 năm qua, toàn bộ số tiền 90 nghìn đô la Úc thu được từ việc bán các CD và DVD của anh đều dành trọn cho công tác từ thiện.

Ngoài việc trình diễn, Michael Hùng còn sáng tác những bản nhạc có chiều sâu tâm linh, nhiều suy tư, trăn trở. Anh đã dốc lòng mình ra với đời để chia sẻ bớt nỗi đau của những mảnh đời mà anh cho là còn bất hạnh hơn mình nhiều. Tiếng gọi của những em thơ thiếu tình thương, người già không nơi nương tựa đã làm cho Michael Hùng trăn trở và tìm đến dòng nhạc tâm linh mà chính anh cũng chưa kịp nhận ra, trong khi người nghe cảm nhận rất rõ điều này. Anh thường tâm sự rằng âm nhạc với anh là cuộc rong chơi, nhưng cuộc rong chơi ấy mỗi năm một dày thêm ý nghĩa theo những chuyến trở về nguồn cội.  

(Theo Thanh Niên)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu