A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sứ giả thanh niên từ nước Úc

Trần Thị Yến - Việt kiều Úc, sau khi tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định tại Úc, nhưng vẫn quyết tâm trở về Việt Nam để cùng góp sức giúp trẻ em đường phố có cơ hội hòa nhập vào cuộc sống.

Đã hơn 6 tháng nay, ngày nào cũng vậy, Trần Thị Yến đều đến làm việc chăm chỉ tại Trường Vừa học vừa làm 15.5 (TP.HCM) - nơi nuôi dạy những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công việc hằng ngày của cô là viết các chương trình, tìm học bổng, làm dự án... sau đó đưa lên trang web để kêu gọi mọi người giúp đỡ cho những đứa trẻ có điều kiện được học hành, hòa nhập vào cộng đồng.

Từ những thông tin này, rất nhiều người nước ngoài khi chuẩn bị đi du lịch Việt Nam đã đăng ký giúp đỡ hoặc xin làm tình nguyện viên giúp các em nhỏ học tiếng Anh. Nhiệm vụ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng chiếm hết thời gian của cô. Để bắt đầu một ngày mới, việc đầu tiên của cô là mở e-mail, mở trang web xem có ai nhắn nhủ hay giúp đỡ gì cho các em.

Nói về công việc của mình Yến cho biết: "Việc thì nhiều nhưng rất thú vị, tiếp xúc với các thầy cô, tình nguyện viên, các em học sinh ở đây làm cho tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người".  

Trần Thị Yến là một trong rất nhiều tình nguyện viên của tổ chức Australian Youth Ambassadors for development (Những sứ giả trẻ vì sự phát triển) đang làm việc giúp trẻ em Việt Nam. Để trở thành thành viên của tổ chức này, cô phải được một tình nguyện viên giới thiệu, trải qua một chương trình đào tạo về văn hóa của nước sở tại, y tế, kỹ năng làm việc cũng như nghiệp vụ chuyên môn sẽ làm tại Việt Nam. 

Yến kể rằng trong một chuyến du lịch về thăm quê hương cách đây hơn 2 năm, cô được biết Trường Vừa học vừa làm 15.5 là nơi giúp những  trẻ em khó khăn vào đời và cô rất ấn tượng trước việc làm của những thầy cô ở đây. Cũng trong chuyến đi này, tại thủ đô Hà Nội cô đã gặp một anh bạn người Úc bỏ sự nghiệp ở quê nhà sang Việt Nam làm dự án dạy trẻ đường phố.

Chứng kiến tận mắt những việc làm đầy ý nghĩa của các thầy cô và bạn mình đã khiến cô tự hỏi: "Điều gì ở những đứa trẻ đường phố khiến cho người ta phải thay đổi suy nghĩ, bỏ công việc để đến với chúng?". Trở về nước, Yến tiếp tục việc học và sau khi hoàn tất chương trình cử nhân ngành Thiết kế mỹ thuật và đã kiếm được một công việc ổn định. Nhưng rồi hình ảnh những đứa trẻ lang thang đã làm cho Yến nung nấu thêm quyết tâm phải làm một cái gì đó cho chúng. Sau bao suy nghĩ Yến quyết định bỏ việc và tình nguyện trở lại quê hương giúp đỡ những trẻ em nghèo. Khi biết con mình đăng ký làm tình nguyện viên, cha mẹ cô đã tỏ ra rất yên tâm và khuyên rằng nên đi để biết thế giới rộng lớn. 

Từ nơi ở của cô đến trường mất 10 phút đi bộ nên Yến xem đây là cách tập thể dục tốt nhất. Hằng ngày, sau giờ làm việc, Yến thường để dành 30 phút để "chat" với bố mẹ, thời gian còn lại Yến dành cho việc đọc sách báo hay đi uống cà phê với bạn bè. Yến nói: "Khi mới đến TP.HCM, phương tiện đi lại của tôi là taxi và đi bộ nhưng nay đã quen với việc dùng xe gắn máy rồi. Tháng trước một người bạn đã mua giúp tôi chiếc xe máy làm phương tiện di chuyển, thật tiện lợi".

Thiên Long


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu