Sinh viên Đại học Hàng không Kharkov đón Tết cổ truyền Tân Mão
Khác với mọi năm - thường thì Tết trùng vào dịp nghỉ đông hoặc những ngày cuối tuần - năm nay Tết cổ truyền đúng vào những ngày học chính khóa. Mặc dù không có nhiều thời gian như mọi năm nhưng các bạn sinh viên trường Hàng không vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian không phải lên trường để chuẩn bị Tết. Mọi người đều bảo nhau, cả năm có 1 ngày Tết, dù thế nào cũng phải tổ chức chu đáo.
|
Sống và học tập ở nơi xa xứ, không có điều kiện để ăn các món tươi như ở Việt Nam, nhưng rất may mắn là ở thành phố còn có chợ của người Việt, nên những món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, miến măng, nem, giò… vẫn được chuẩn bị đầy đủ. Dù ở nơi xa nhưng lòng các bạn vẫn luôn hướng về cội nguồn dân tộc, về gia đình yêu dấu… Phút giây Giao thừa trong lòng mỗi người Việt đều rất thiêng liêng. Năm nào cũng vậy, sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, tất cả mọi người chuẩn bị ra đồi phía sau kí túc xá để bắn pháo hoa đón Giao thừa. Tất cả mọi người đều háo hức chờ đến phút giây thiêng liêng này.
Bạn Trần Anh, sinh viên dự bị tiếng Nga mới sang, tâm sự: “Năm nay là Tết đầu tiên xa nhà, nhưng em thấy không khí Tết cổ truyền vẫn thật đầm ấm”. Trong năm Con Mèo này, mọi người đều ấp ủ trong mình những mục tiêu phấn đấu mới, hy vọng một năm an khang thịnh vượng, làm việc và học tập chăm chỉ như mèo buổi tối, vui vẻ như mèo buổi chiều và có những giây phút nghỉ ngơi thoải mái như mèo buổi trưa.
Tiếng pháo đùng đoàng báo hiệu một năm mới đã đến…
Dưới đây là một vài hình ảnh thể hiện không khí đón Tết của các bạn sinh viên trường Đại học Hàng không Kharkov:
|
|
|
|
Nguyễn Văn Kiệm (từ Ukraina)