A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đón Tết Việt giữa thủ đô Viêng Chăn

Do công việc bận rộn mà mấy năm nay tôi không có điều kiện về Hà Nội ăn Tết cùng người thân. Gia đình nhỏ bé của tôi cùng bà con Việt kiều đã đón Tết Việt giữa lòng thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Nước bạn Lào đón Tết cổ truyền hàng năm vào ngày 14 – 16/4 dương lịch. Nhưng vào những ngày Tết Nguyên đán của ta, bà con người Việt ở Lào nói chung và Viêng Chăn nói riêng vẫn không quên đón Tết cổ truyền cùng với quê hương mình. Chúng tôi luôn cố gắng tạo những ngày Tết vui tươi, mang đậm bản sắc Việt, ấm áp tình quê hương.

Sắm Tết nhớ ký ức xưa

Để có được bánh chưng xanh, câu đối đỏ, cành đào, cành mai ngày Tết… trước Tết nửa tháng, chúng tôi đã bắt đầu đi sắm Tết. Tôi thường dạo qua chợ Sáng (chợ lớn nhất ở Viêng Chăn, với trên 80% tiểu thương là người Việt) hay qua chợ Nong Chăn (còn được gọi là chợ Việt – Lào), và chợ Thoong Khăn Khăm… là những khu chợ Việt với phong phú hàng hóa phục vụ Tết, nhiều mặt hàng được mang từ Việt Nam sang. Đến những nơi này, tôi có cảm nhận như đi giữa chợ Đồng Xuân ở Hà Nội. Năm nào cũng vậy, dù ăn Tết xa nhà nhưng tôi vẫn luôn giữ nếp truyền thống là tự gói và luộc bánh chưng. Tôi cũng muốn để con trai tôi thấy được nét văn hóa từ xa xưa của người Việt, thấy được sự ấm áp khi gia đình ngồi quây quần gói bánh chưng hay bên nồi bánh nghi ngút khói. Những lúc ấy tôi lại kể chuyện sự tích Bánh chưng bánh dày cho con trai tôi nghe. Bởi vậy, thứ tôi tìm mua đầu tiên khi dạo chợ là gạo nếp và đỗ xanh. Lá dong thì sẽ mua sau khoảng một tuần. Mọi thứ ở đây đều có cả. Để trang hoàng nhà cửa đón Xuân, tôi cũng không quên mua về bức tranh Tết và câu đối…



Hàng Việt Nam trong chợ Thoong Khăn Khăm

Ngày cuối năm, tôi thường đi mua hoa Tết, ngũ quả để cúng tổ tiên. Ở Viêng Chăn những ngày giáp tết, hoa đào, hoa mai, quất được chở từ Việt Nam sang rực rỡ dọc những con đường bên Tượng Đài Chiến Thắng hay trước sân vận động Quốc gia Lào… những lúc này tôi lại nhớ về chợ hoa Tết quê nhà. Tôi nhớ không khí đông vui ở chợ hoa Nghi Tàm, nhớ những giây phút thảnh thơi ngắm và chọn hoa, được đắm mình trong những sắc màu lung linh của làng hoa ven đô… Một cành đào đỏ thắm luôn được tôi lựa chọn để đón Tết quê nhà ở Viêng Chăn.

Cùng đồng bào vui Tết dân tộc

Trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc, người Việt xa quê chúng tôi luôn tìm về với đồng bào mình để cùng chia sẻ nỗi nhớ quê nhà, cùng hàn huyên chúc tụng Xuân mới, cùng thưởng thức những món ăn truyền thống mang đậm hồn dân tộc và cùng hướng về quê hương với biết bao tình cảm nồng ấm, da diết.



Đại sứ quán Việt Nam tại Lào gặp gỡ bà con kiều bào đầu năm mới 

Những ngày cuối năm này, người Việt ở Viêng Chăn đang sôi nổi chuẩn bị những tiết mục văn nghệ và các hoạt động thể thao để chào mừng Tết. Thành hội Việt kiều thủ đô Viêng Chăn có 11 chi hội, chúng tôi cùng đóng góp nhân lực và vật chất để buổi gặp gỡ đón Xuân thật rộn ràng và đầy thi vị Tết. Chúng tôi cùng gói bánh chưng, làm những món quà, mỗi chi hội lại chuẩn bị một món ăn dân tộc... Thành hội Việt kiều thủ đô Viêng Chăn thường tổ chức lễ đón Xuân cho bà con kiều bào trước Tết một tuần tại Trường Mẫu giáo - Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Du (trường dành cho con em cộng đồng người Việt Nam tại đây do Nhà nước Việt Nam hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ vận động cộng đồng người VNONN). Buổi gặp gỡ, liên hoan đón Xuân của Thành hội thường có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Lào, đại diện thành phố Viêng Chăn, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào và gần 2.000 hội viên của Thành hội. Tại buổi gặp gỡ, chúng tôi cùng thưởng thức các món ăn đầy hương vị quê hương tự tay làm, thưởng thức các chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” do bà con Việt kiều tại các chi hội và các em học sinh trường Nguyễn Du biểu diễn.

Năm nào cũng vậy, Thành hội Việt kiều thủ đô Viêng Chăn còn tổ chức đón Tết, khen thưởng và trao quà cho các em học sinh trường Nguyễn Du, nhằm khích lệ các em nỗ lực hơn trong học tập và cũng giúp các em hiểu hơn về truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam.



Chùa Phật Tích ở Viêng Chăn 

Những ngày đầu Xuân, người Việt ở đây thường có thói quen như ở quê nhà là đi lễ chùa cầu bình an và may mắn trong năm mới. Ở Viêng Chăn, chúng tôi thường đến chùa Phật Tích – một ngôi chùa Việt giữa Viêng Chăn. Không khí ở chùa những ngày đầu năm thật đặc biệt, thắp nén nhang thơm, tôi cảm thấy lòng bình yên, thanh thản lạ thường. Lắng tai nghe những tiếng “Nam mô A Di Đà Phật”, những lời chúc mừng đầu năm thành kính và ấm áp, trong không khí Xuân tươi mới và rộn ràng, tưởng như mình đang ở giữa quê hương…

Xuân Minh


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu