A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo động đỏ về hỏa hoạn trong cộng đồng

Thật đau lòng, hai vụ cháy tại hai TTTM lớn đã liên tiếp giáng xuống đầu cộng đồng người Việt tại CH Séc. Ngoài thiệt hại lớn về vật chất chưa thống kê được điều thách thức có thể thấy ngay: Vốn để tiếp tục kinh doanh? Vị trí và mối khách quen?…


 
Hỏa hoạn tại chợ Olomoucka 61, Brno đã thiêu cháy toàn bộ 6/11 dãy chợ
với 143 quầy của 88 hộ kinh doanh


Tại thời điểm mở đầu năm mới, ngày 1/1/2011, cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc đã phải đón nhận một tin buồn về vụ cháy chợ Asia Dragol Bazar (Svaty Kriz) với 8 gian hàng, thiệt hại hơn 10 triệu Kuron.

Hậu quả chưa kịp khắc phục, bà con ở khắp nơi trên CH Séc đang hướng về đồng bào bị nạn thì 20 giờ ngày 13/1/2011, tại chợ Olomoucka 61, Brno đã bùng lên ngọn lửa dữ dội, thiêu cháy toàn bộ 6/11 dãy chợ với 143 quầy của 88 hộ kinh doanh, gây thiệt hại rất lớn.  Báo chí Séc đưa tin thiệt hại sơ bộ khoảng 30 triệu Kuron phần xây dựng, phần của các cá nhân, doanh nghiệp chưa có con số thống kê.

Trước đó, năm 2008 đã từng xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại TTTM Sapa. Các năm tiếp theo đều có các vụ cháy cửa hàng tại Ostrava, Karvina… Phải chăng những vụ việc này chưa đủ để cảnh tỉnh cho bà con ta? Hoặc tại tính “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại”, “nước đến chân mới nhảy, lửa đến lưng mới chạy” của một số người nên năm nay, mặc dù đang thời buổi kinh tế khó khăn, “Bà hỏa” đã chịu khó đến thăm hai lần trong vòng chưa đầy nửa tháng và chúng ta tiếp tục đứng nhìn gia sản, cơ nghiệp với bao mồ hôi, công sức theo làn khói đen bay đi? Điểm đáng nói là “Bà hỏa” đến đâu thăm, thì ở đó chỉ còn lại tro tàn và nước mắt.

Hỏa hoạn là một hiểm họa khôn lường, luôn rình rập mọi lúc, mọi nơi. Hiểu được vấn nạn này, liên tiếp trong tháng 7 và tháng 10/2010, Đại sứ Việt Nam Đỗ Xuân Đông đã chỉ đạo Ban công tác cộng đồng nhắc nhở bà con trên các phương tiện thông tin đại chúng cần có biện pháp đề phòng. (Bài “Mùa khô và việc phòng chống cháy nổ” và “Thư ngỏ gửi bà con cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc”).

Thật đau lòng, hai vụ cháy tại hai TTTM lớn đã liên tiếp giáng xuống đầu cộng đồng người Việt tại CH Séc. Ngoài thiệt hại lớn về vật chất chưa thống kê được; điều thách thức có thể thấy ngay: Vốn để tiếp tục kinh doanh? Vị trí và mối khách quen?…

Sự có mặt của Đại diện ĐSQ, Hội Người Việt Nam ngay khi đang xảy ra sự việc cũng chỉ động viên bà con bị nạn và chia sẻ nỗi đau trong lúc hoạn nạn. Lúc này chỉ có lính cứu hỏa, cảnh sát bảo vệ và “Bà hỏa” đấu với nhau. Vấn đề còn lại, ĐSQ và Hội Người Việt Nam sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ bà con – đó là một điều chắc chắn.

Trở lại vấn đề luôn cũ nhưng cũng luôn là thời sự cần chú ý, đó là “Phòng cháy hơn chữa cháy”. Từ bài học năm 2008, thật đáng hoan nghênh và học tập,  TTTM Sapa đã lập hẳn đội cứu hỏa, trang bị cả xe chuyên dụng và thường xuyên luyện tập các phương án, có đăng ký với cứu hỏa thành phố Praha để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn. Đương nhiên, chúng ta cầu mong đội này có luyện tập nhưng không bao giờ phải thực hành. Mong rằng các TTTM khác và kể cả các gia đình cũng cần có những phương án, những giả thiết khi có sự cố xảy ra để có thể giảm thiểu tối đa những mất mát, những thiệt hại không chỉ cho mỗi chúng ta mà còn cho cả cộng đồng. 

Có chứng kiến cảnh tượng tang thương khi ngọn lửa hung tàn làm tiêu tan gia sản, cơ nghiệp có được từ bao mồ hôi, công sức của bà con mới cảm thông đau xót biết nhường nào! Biết bao gia đình với hàng trăm con người trong chớp mắt đã trở nên tay trắng với câu hỏi khó có lời giải đáp: Ngày mai sẽ ra sao?

Còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc, xin lưu ý với bà con về vấn đề an ninh, an toàn cho mỗi cá nhân, mỗi nhà và các TTTM, phải đề phòng trộm cướp, lừa đảo, hỏa hoạn, tai nạn giao thông …. chủ động để không trở thành nạn nhân, mong bà con phải thường xuyên cẩn trọng vẫn hơn./.

Đậu Đậu ( Từ CH Séc)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu