A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người Việt tại Ba Lan tìm nơi kinh doanh mới

Sau khi chính quyền thành phố Varsava (Ba Lan) chính thức đóng cửa chợ "Sân vận động 10 năm" - chợ trời lớn nhất Châu Âu - từ 1.8, với nhiều người Việt Nam buôn bán tại đây, đi đâu và làm gì để duy trì cuộc sống nơi đất khách sau khi chợ đóng cửa, vẫn là câu hỏi không dễ trả lời.


 
Chợ “Sân vận động 10 năm” những ngày cuối tháng 7

Trang web của Hội Người Việt Nam tại Ba Lan cho biết, hầu hết những người kinh doanh trên “Sân vận động 10 năm” đã đăng ký ở những nơi mới. Phần lớn người buôn bán chuyển về trung tâm thương mại Marywilskiej. Trung tâm này sẽ đi vào hoạt động từ 4.9 tới với khoảng 1.300 quầy hàng.

Dự kiến trong vòng 2 năm, trung tâm sẽ được xây xong với khoảng 1.800 quầy hàng. Một số khu vực trong trung tâm này có giá thuê rẻ hơn 20% so với giá thuê ở chợ “Sân vận động 10 năm”. Cho đến nay, Marywilskiej đã cho thuê được 80% số quầy.

Tuy nhiên, bất kỳ người nào muốn thuê một gian hàng ở trung tâm mới, họ phải cư trú hợp pháp tại Ba Lan, nghĩa là phải có quốc tịch Ba Lan hoặc có thẻ cư trú dài hạn. Những người kinh doanh khác có thể đi các chợ lẻ. Cũng có người quyết định rời Ba Lan quay về Việt Nam sinh sống. Tuy nhiên, bắt đầu việc kinh doanh ở những nơi mới vẫn  khiến người ta lo lắng vì chưa rõ tương lai ra sao.

Tin chợ “Sân vận động 10 năm” sẽ bị di dời đã được biết từ cách đây vài năm. Chính quyền Ba Lan quyết định đóng cửa chợ để xây dựng sân vận động mới cho EURO 2012 do Ba Lan và Ukraina đăng cai.

Chợ “Sân vận động 10 năm” đã tồn tại hơn 20 năm. Rất nhiều người Việt Nam đã thành đạt từ nơi này. Trang web Laura-palmer.pl cho biết, chợ do những người Việt Nam sang học ở đây lập nên, sau này có thêm những chủ hàng thuộc quốc tịch khác. Khoảng 1.000 người Việt kinh doanh tại đây. Trong chợ có cả một khu ẩm thực với hương vị thuần tuý của miền Bắc và được rất nhiều người yêu thích.

Chợ được nhiều người Ba Lan ưa thích vì chủng loại hàng hoá phong phú và giá cả hợp lý. Tuy nhiên, những người chỉ trích thì cho rằng chợ này là trung tâm của các loại hàng hoá bất hợp pháp, nhiều nhất là phần mềm và sản phẩm nghe nhìn.

Từ ngày 13.7, Ban quản lý chợ đã thông báo bằng tiếng Việt thông tin đóng cửa chợ. Song nhiều người vẫn hy vọng lệnh đóng cửa sẽ lại được trì hoãn như những lần trước. Họ đã cố gắng đàm phán với Trung tâm Thể thao trung ương - chủ sở hữu khu đất - để kéo dài thời hạn kinh doanh thêm một tháng để giải toả hàng hoá mùa hè, nhưng nỗ lực đó bất thành. Trung tâm Thể thao cần bàn giao đất để giải toả xây dựng công trình mới.

Những ngày cuối cùng, chợ  bán rất đắt hàng do nhiều người biết chợ sắp tan nên tranh thủ đi mua. Nhiều người bán hàng với giá rẻ hơn giá nhập vào cốt để giải phóng hàng càng nhiều, càng tốt. Các chủ hàng cho biết, nhiều thứ không còn để bán. Tuy nhiên, việc gặt hái bội thu trong mấy ngày qua không lấp nổi khoảng trống vô hình khi chợ đã tan - trang web của Hội Người Việt tại Ba Lan viết.

(Theo Lao Động)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu