A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyến trở về hạnh phúc của cô dâu Việt

Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Ngo Thi Thuy, cô dâu Việt tại Hàn Quốc, khi cuối cùng cô cũng có cơ hội về thăm gia đình yêu quý của mình tại Việt Nam cùng chồng và con theo chương trình do GM Daewoo tài trợ.

Khoảng 40.000 phụ nữ Việt Nam tới Hàn Quốc để kết hôn và hầu hết không có sự lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng nỗi đau phải xa nhà, xa gia đình. Một vài bức hình của người chồng tương lai là tất cả những gì các cô dâu Việt có được trước khi đáp chuyến bay tới Hàn Quốc, có thể họ phải làm việc đồng áng, lao động chân tay và đối mặt với rào cản về ngôn ngữ cũng như văn hóa.

Một trong những người phụ nữ như vậy là Ngo Thi Thuy, 26 tuổi. Cô rời quê hương hai năm trước để cưới một người đàn ông Hàn Quốc cô gần như không biết một chút gì nhưng giờ đây đã trở thành người cha mẫu mực của con trai Min-ryul, 7 tháng tuổi của cô.

Cuộc sống mới của Thuy rất hạnh phúc, thậm chí cô còn thuyết phục em gái mình là Huyn, 23 tuổi, tiếp bước con đường của chị. Sau đó, Huyn còn giới thiệu một người bạn của chồng cho em gái thứ ba trong gia đình là Ming, 20 tuổi. Hiện cả hai chị em Huyn và Ming đều sống ở Iksan, Bắc Jeolla. Dù cũng được an ủi phần nào khi có chị em sống ở gần nhưng ba chị em Thuy vẫn khó có đủ kinh phí để về thăm nhà.

 



 Cô dâu Việt Ngo Thi Thuy hạnh phúc khi được trở về trong vòng tay mẹ

7 gia đình đa sắc tộc khác đến từ tỉnh Gangwon cũng được trở lại Việt Nam như một phần của chương trình bắt đầu từ ngày 28/7 và kéo dài cho tới 9/8. Ông Kim Jung-in, Chủ tịch chi nhánh sản xuất ô tô Vidamco Việt Nam, gọi Việt Nam là “đất nước thông gia với Hàn Quốc”. Ông khẳng định: “Mục đích hợp tác của chúng tôi là hỗ trợ xã hội bằng cách sử dụng lợi nhuận giúp đỡ các hoạt động như thế này”.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty giúp đỡ các cô dâu nhập cư từ Việt Nam trở về nhà. Vào tháng 1/2009, 10 gia đình đã tham gia chương trình này. Năm nay, 8 gia đình với tổng cộng 28 thành viên được đích thân ông Kim Hyun-jong, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Wonju, đưa về Việt Nam.

"Giấc mơ thành hiện thực"

Đối với Ngo Thi Thuy, cuộc đoàn tụ với gia đình vào ngày 30/7 vừa qua thực sự là một giấc mơ thành sự thật. Dù phải mất 5 giờ đi xe từ Hà Nội với nhiều mùi phân bón, cây trồng hỗn tạp, Thuy vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khi nghe điện thoại báo tin, mẹ của Thuy cùng hai em nhỏ vội vã chạy trên con đường hẹp giữa đôi bờ ruộng để đón con gái. Người mẹ hét lên sung sướng: “Ôi con gái của mẹ, mẹ gần như đã quên mất trông con như thế nào rồi”. Đây là lần đầu tiên họ được đoàn tụ với nhau sau hai năm xa cách.

 



 Chồng của Ngo Thi Thuy vui vẻ trò chuyện với bà ngoại của vợ

Một bữa tiệc lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón khách. Cha của Thuy trải một tấm bạt lớn giữa sân trong khi những người em của cô dọn bàn ăn, bày chuối, dừa, thịt gà, trứng ngỗng, vừa tranh thủ chơi với cháu Min-ryul. Bà ngoại của Thuy, năm nay đã 76 tuổi, bế chắt của mình trong tay và nựng: “Cháu thật đẹp trai và giống bố quá đi mất”. Thuy nhìn Goo Man-seo, 41 tuổi, chồng cô, nhưng với vốn tiếng Hàn ít ỏi, Goo không hiểu được lời dịch lại của cô. Nhưng có lẽ không cần đến phiên dịch, hành động của bà ngoại Thuy sau đó, cầm tay cháu rể và mỉm cười, đã nói lên tất cả.

“Tôi hy vọng 10 ngày ở nhà này sẽ giúp xoa dịu được nỗi nhớ nhà của vợ tôi. Tôi cũng có ý định sẽ mời bố vợ sang sống cùng chúng tôi ở Hàn Quốc”, anh Goo cho biết.

Tháng 6 vừa qua, Goo đã gặp hai em đồng hao, chồng của hai em gái Thuy, để bàn về việc đưa bố vợ, người đang có một món nợ ngân hàng lớn, sang Hàn Quốc. “Dù chúng tôi cũng không có nhiều tiền nhưng cả ba đã đóng góp được 427 USD để giúp bố vợ tới Hàn Quốc và kiếm thêm tiền bằng cách giúp đỡ việc đồng áng”, Goo nói.

Hành trình trở về quê hương

Vào khoảng 10h ngày 28/7, nhóm 28 người cùng đoàn hộ tống đã tới sân bay Nội Bài, Hà Nội. Tất cả đến từ các vùng khác nhau của tỉnh Gangwon là Chuncheon, Donghae, Gangneung, Samcheok, Sokcho, Taebaek và Wonju. Khi họ vừa mới xách các túi hành lý chứa đầy quà cho gia đình xuống sân bay, mỗi người đều nhận được một bó hoa chào đón. Những tấm băng rôn chào mừng các cô dâu Việt được treo khắp nơi.

Ngay từ sáng sớm ngày hôm sau, 8 gia đình lên xe tới thăm Vịnh Hạ Long. 8 cô dâu Việt đã thân thiết hơn sau buổi gặp gỡ tại Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Wonju ở Hàn Quốc. Kim Do-yeon (tên Hàn Quốc của một cô dâu Việt) đến từ quận Cheorwon, được nhận làm chị cả trong khi Vui Thi Trang, 23 tuổi, đến từ quận Sokcho, là thành viên trẻ nhất trong đoàn.

Mẹ chồng của cô Kim Do-yeon cũng tham dự chuyến đi lần này. Bà nói: “Tôi đã hơn 70 tuổi, tôi cảm thấy rằng tôi phải đi lần này, nếu không sẽ không bao giờ có dịp gặp mặt thông gia của mình nữa”. Chỉ vào túi đồ lỉnh kỉnh của mình, bà giải thích: “Tôi đã gói ít hạt tiêu và nhân sâm làm quà cho gia đình thông gia để cảm ơn họ đã cho tôi một cô con dâu xinh đẹp. Do-yeon không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một người con dâu mà còn đối rất tốt với hàng xóm. Tôi không có gì để phàn nàn về con dâu của mình”.



 8 gia đình Hàn-Việt trong buổi tiệc chào đón trở về quê hương

11 đứa trẻ Hàn-Việt, từ 7 tháng tuổi đến 5 tuổi, làm cho không khí trên ô tô trở nên vui nhộn. Các ông chồng đều giúp vợ mình chăm sóc con cái, thậm chí ông bố Baek Dong-sil còn ru con ngủ thay vợ. Trừ Ngo Thi Thuy, 7 cô dâu Việt còn lại đều có thể nói trôi chảy tiếng Hàn. Ha Thi Chiem, 29 tuổi, đến từ quận Donghae, đã có thể nói thành thạo tiếng Hàn chỉ sau ba năm sinh sống ở đây. Chồng cô, anh Kim Chang-ha giải thích: “Cô ấy học tiếng Hàn ở Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Sau khi sinh con gái Seo-ae, cô ấy càng tích cực học tiếng Hàn”. Một số bà mẹ Việt Nam lo lắng rằng nếu họ nói tiếng Hàn không tốt thì sẽ ảnh hưởng xấu tới con cái của mình.

Anh Kim cho biết thêm: “Mẹ tôi nói giọng tỉnh Gangwon, rất khác với giọng chuẩn của thành phố. Vì vậy, vợ tôi phải cố gắng để hiểu cả hai ngôn ngữ Hàn Quốc khác nhau”.

Chiem đã dành nhiều tâm huyết và thời gian để chăm sóc cho cha mẹ chồng lớn tuổi cùng con riêng 12 tuổi của chồng và cả cháu trai. Cô thậm chí còn nhận được giải thưởng con dâu có trách nhiệm từ trụ sở Hải quân, nơi chồng cô đang công tác.

Vào buổi tối, một bữa tiệc chào đón được tổ chức đầm ấm, có sự tham gia của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Seok-hwan, Chủ tịch Vidamco Kim Jung-in và các quan chức chính phủ cùng nhiều thương nhân, 5 cặp đôi Hàn Quốc-Việt Nam sống tại Việt Nam cũng được mời tham dự. Chủ tịch Kim phát biểu: “Các gia đình ở đây là biểu tượng cho tình hữu nghị ngày càng vững mạnh giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong suốt 18 năm qua”. Ông cũng bày tỏ hy vọng thế hệ trẻ em mang hai dòng máu Hàn-Việt khi lớn lên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

Đại sứ Park cũng hy vọng những đứa trẻ sẽ lớn lên với sự hiểu biết về lịch sử cũng như văn hóa phong phú của Việt Nam.

Dù phát âm tiếng Hàn chưa được chuẩn, nhưng Ngo Thi Thuy vẫn đại diện các gia đình phát biểu: “Tôi rất nhớ gia đình của mình và cảm xúc đó càng gia tăng khi tôi sinh con trai đầu lòng. Chính phủ Hàn Quốc đã giúp đỡ những phụ nữ như chúng tôi rất nhiều và gia đình chồng cũng hết lòng chăm sóc chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý tới chúng tôi. Có rất nhiều những gia đình hạnh phúc như chúng tôi ở Hàn Quốc”.

Các gia đình tham gia đã nhận được quà từ GM Daewoo và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, bao gồm tủ lạnh, chăn, nhân sâm và quần áo. Nhưng món quà vô giá mà họ nhận được là cơ hội được giới thiệu chồng, con với những người họ hàng Việt Nam và được trở về nơi “chôn rau cắt rốn” của mình.

(Theo Đất Việt) 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu