A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một chuyến du Xuân - Gặp gỡ với Ivan Souček

Đối với những anh em đã từng một thời là học sinh học nghề, thực tập sinh, hợp tác lao động, phiên dịch, đội trưởng và cán bộ vùng, ít nhiều cũng có một thời gắn bó với Ban quản lý học sinh học nghề và Ban quản lý lao động thuộc Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHXHCN Tiệp Khắc (cũ), nay là CH Séc. Từng nhiều lần làm việc với Ban Thư ký người lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động và các vấn đề Xã hội nước CHXHCN Tiệp Khắc (cũ), hẳn là anh chị em Việt Nam nhiều người biết đến những cái tên như: Ngài Kyselý, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động và các vấn đề Xã hội Ngài Kozelka, nguyên Trưởng Ban Thư ký phụ trách người lao động nước ngoài, sau này là Ngài Brunclík. Đặc biệt các chuyên viên trực tiếp phụ trách học sinh học nghề, thực tập sinh và công nhân hợp tác lao động Việt Nam, chúng ta phải kể đến ngài Ivan Souček, bà Abudová, KS. Vaclav Sinbernagl và sau này là bà Boušková.




Ngài Ivan Souček và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng
ông Nguyễn Đức Tùng và ông Trần Việt Hùng


Như chúng ta đã biết, từ những năm 1974, khóa học sinh học nghề Việt Nam đầu tiên đã được nhà nước ta cử sang học tập tại Tiệp Khắc (cũ) và đoàn học sinh học nghề cuối cùng sang CH Séc và Slovakia vào năm 1992. Từ những năm 1980 đến 1989, số lượng công nhân hợp tác lao động, thực tập sinh Việt Nam sang làm việc có thời hạn tại Tiệp Khắc theo hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Tiệp Khắc (cũ) ký kết đã lên tới hàng trăm nghìn lượt người. Trong thời gian này, nhờ sự chăm lo và quản lý có hiệu quả của hai phía Việt Nam và Tiệp Khắc nên đại đa số anh chị em học sinh học nghề, thực tập sinh và công nhân lao động làm việc tại các tổ chức và xí nghiệp của Tiệp Khắc có trình độ tay nghề đảm bảo hoàn thành công việc của mình, cũng như ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, được phía bạn đánh giá cao… Thời gian mấy thập niên đã trôi đi, song trong mỗi chúng ta luôn nghĩ về họ và ngược lại trong số họ luôn nghĩ về chúng ta với những kỷ niệm êm đềm và những tình cảm tốt đẹp khó quên.

Ngày đầu tiên của Năm mới 2010

Những ngày nghỉ nhân dịp Lễ Giáng sinh và Năm mới vừa qua là một cơ hội để mọi người nghỉ ngơi sau một năm làm việc và kinh doanh đầy khó khăn, vất vả do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tuy nhiên đây cũng là dịp để chúng ta dành thời gian đến thăm hỏi nhau nhân dịp đầu năm mới.

Đã thành thông lệ khi bước sang năm mới, tôi thường gửi tin nhắn và e-mail chúc mừng đến những người thân trong gia đình và anh, chị em, bạn bè thân thiết. Năm nay sau khi đã hoàn tất các thủ tục chúc tụng đầu năm, tôi đã quyết định xuất hành về hướng tây cách thủ đô Praha khoảng 50km với hy vọng tìm lại những kỷ niệm khó quên của thời “trai trẻ” nhiều gắn bó tại mảnh đất thân yêu này. Đi chúc Tết một mình thì buồn, ít ra cũng phải có đồng đội, sau cú điện thoại tôi đã có hai người bạn đồng hành - KS. Nguyễn Đức Tùng, Bí thư thứ nhất, Trưởng Ban quản lý Lao động Đại sứ quán và anh Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Praha 7 – Holešovice.

Noel và Năm mới năm nay ở Séc không có tuyết nhưng trời mưa, đường hơi trơn. Sau khoảng 40 phút từ Praha, chúng tôi đã có mặt tại Zdice thuộc huyện Beroun, nơi có hai chuyên viên đã từng công tác tại Bộ Lao động và các vấn đề Xã hội Tiệp Khắc (cũ) - ngài Ivan Souček và KS. Václav Sinbernágl (KS. Sinbernágl hiện đang công tác tại Việt Nam). Một sự khá thú vị là hai người này lại là “anh em đồng hao”…

Gặp gỡ  Ivan Souček - một người Séc có nhiều gắn bó và kỷ niệm với Việt Nam

Lần đầu tiên tôi gặp ông vào tháng 6/1979. Sau hơn 4 năm sang Tiệp và sau thời kỳ 3 tháng học tiếng ở Trung tâm học tiếng Tiệp ZOU – Veselíčko u Milevsko, okr. Písek dành cho học sinh học nghề Việt Nam, đoàn học sinh học nghề của chúng tôi đã được Bộ Lao động Séc và Đại sứ quán phân về học tại Trường dạy nghề SOU – Buzuluk Komárov, okr, Beroun. Hôm ấy là ngày chúng tôi nhận Bằng tốt nghiệp. Cùng với lãnh đạo nhà máy và trường nghề Buzuluk - Komárov, ông thay mặt Bộ Lao động và các vấn đề Xã hội Tiệp Khắc về dự và chia vui cùng chúng tôi. Ông căn dặn chúng tôi sau khi tốt nghiệp ra thực tập tại các nhà máy, xí nghiệp của Tiệp Khắc, hãy cố gắng áp dụng các kiến thức đã được học tại trường nghề để nâng cao trình độ tay nghề và sau này trở lại Việt Nam góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mình. Sau ngày đó, trong số 32 anh em chúng tôi tại trường nghề Buzuluk – Komárov đã có nhiều thay đổi, sau thời gian thực tập tại các nhà máy, một số anh em về nước nhận công tác và một số anh em tiếp tục ở lại Tiệp Khắc làm công tác quản lý (phiên dịch, đội trưởng và cán bộ vùng) theo sự phân công của Ban quản lý học sinh học nghề - Đại sứ quán và Bộ Lao động Tiệp Khắc. Bản thân tôi cũng được vinh dự tiếp tục ở lại theo biên chế này.

Trong thời gian công tác tiếp theo, tôi cũng đã có nhiều dịp được làm việc trực tiếp cùng ông tại nhiều xí nghiệp quốc doanh của Tiệp Khắc như VČKL, kp. Nové Město n/M, okr. Náchod, Doly Nástup Tušimice, kp. Chomutov thuộc Tổng Công ty Than nâu Bắc Tiệp hoặc Bonex, pletárny, np. Teplice…

Đến thăm và chúc Tết ông và gia đình lần này, gặp nhau tay bắt mặt mừng, ông mời chúng tôi vào nhà. Ngồi được một lát thì vợ ông về. Bà vui vẻ mang ra các loại bánh ngọt truyền thống của Séc do tự tay bà làm trong dịp Noel để mời khách. Ông Souček năm nay đã bước sang tuổi 76, đã về hưu, dù sức khỏe giảm sút nhưng khi gợi lại những kỷ niệm xưa, ông vẫn còn nhớ như in. Ông kể lại chuyện đã từng làm việc với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Tiệp Khắc như: nguyên Đại sứ Nguyễn Tiến Thông, các ông Trần Hữu Định, Lê Hồng… nguyên Bí thư thứ nhất, Trưởng Ban quản lý học sinh học nghề và một số vị thuộc Ban quản lý Lao động, Ban quản lý Lưu học sinh… Hay hai giải bóng đá dành cho học sinh học nghề Việt Nam toàn CHXHCN Tiệp Khắc do Bộ Lao động và Đại sứ quán Việt Nam tại Tiệp Khắc tổ chức vào mùa hè năm 1980 và 1981. Ông cũng cho chúng tôi xem một số kỷ vật mà ông mang từ Việt Nam về Séc sau mỗi chuyến công tác, ấn tượng nhất là trong cuốn lịch treo tường của gia đình ông có hình một cô cháu gái đội nón bài thơ và mặc áo dài của Việt Nam.

Ông cho biết, trong suốt thời kỳ là chuyên viên tại Bộ Lao động CH Séc từ đầu năm 1979 đến năm 1996, ông đã cùng các chuyên viên của Bộ Lao động CH Séc và Việt Nam chuẩn bị nhiều văn kiện cũng như nghị định thư hàng năm để hai bên ký kết về việc trao đổi học sinh học nghề, thực tập sinh và công nhân hợp tác lao động giữa hai nước Việt Nam và Tiệp Khắc (cũ), nay là CH Séc. Ông đã 9 lần sang công tác tại Việt Nam. Kỷ niệm khó quên nhất là vào năm 1992, ông đã được Bộ Lao động CHLB Séc và Slovakia cử sang Việt Nam, đi cùng chuyên cơ đưa đoàn học sinh học nghề cuối cùng gồm 200 người sang học tập tại CHLB Séc và Slovakia.

Ông rất mừng vì ngày đầu tiên của Năm mới, ngoài những người thân trong gia đình, ông đã được các bạn Việt Nam đến thăm và chúc Tết. Đây cũng là hạnh phúc và một niềm động viên lớn đối với ông.

Còn với chúng tôi, được gặp lại những người thầy, những người bạn cũ đã một thời cưu mang, giúp đỡ và nuôi dạy chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn!

Praha, tháng 1 năm 2010

Trần Việt Hùng


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu