A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ấm tình đồng bào trong hoạn nạn

“Xảy nhà ra thất nghiệp”, nhưng điều này dường như không chính xác đối với những lao động Việt Nam lánh nạn từ Libya sang đảo Crete (Hy Lạp) khi chào đón họ là tình cảm đồng bào ấm áp của cộng đồng người Việt tại đây.

Trưa 27/2, hơn 220 lao động Việt Nam cùng hàng nghìn lao động Trung Quốc, Thái Lan và nhiều nước khác lánh nạn khỏi Libya trên chiếc tàu Hellenic Spirit cập cảng đảo Crete (Hy Lạp) giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông trong đói rét và lo lắng tột cùng khi nhiều người trong số họ còn chưa bao giờ nghe đến cái tên Crete.

Không để bà con đói rét

Trái với sự lo lắng của 229 lao động Việt Nam, ngay sau khi cập bến đảo Crete, chào đón họ là đại diện của cộng đồng người Việt tại Hy Lạp và Đại sứ quán với các vật dụng như đồ ăn, quần áo ấm.

Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp, đại diện cho cộng đồng người Việt Nam và các bạn bè nước sở tại có tình cảm sâu nặng với Việt Nam cho biết, nhận được thông tin có một chuyến tàu chở lao động Việt Nam lánh nạn từ Libya sang, ông đã lập tức thông tin và phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam xuống tận đảo Crete để tổ chức đón tiếp bà con. Tình hình ở đảo Crete lúc đó rất hỗn loạn với hàng nghìn lao động đến từ nhiều nước trong khi là mùa đông nên đảo du lịch này vốn ít người lại càng trở nên vắng vẻ. 


 
Lao động Việt Nam tại đảo Crete (Hy Lạp) được hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình

Tại đảo Crete, vợ chồng chị Tâm - anh Điệp, là người Việt Nam đang sống tại đảo sau khi nhận được thông báo đã nhiệt tình hỗ trợ trong việc tìm khách sạn, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho bà con. Nhà hàng của vợ chồng anh chị chính là nơi tổ chức ăn uống cho toàn bộ lao động Việt Nam suốt những ngày ở đảo Crete. Không chỉ nấu nướng và chuyên chở đồ ăn, vợ chồng anh còn cử nhân viên nhà hàng và đích thân anh chị chia ca để lo cho bữa ăn của những lao động sang tá túc. Với nguồn kinh phí hỗ trợ từ sứ quán cộng với đóng góp của quỹ hội và đóng góp của cá nhân ông Thành, mặc dù giá cả tại đảo Crete rất đắt đỏ nhưng anh em đến đây đều được đảm bảo ăn uống với hai bữa chính, thậm chí có cả hoa quả tráng miệng.

Sẵn sàng đùm bọc, hỗ trợ

Ngay sau khi nghe thông tin về chuyến tàu sắp cập cảng Crete, bà con người Việt tại Hy Lạp liên tục gọi điện cho ban lãnh đạo Hội đề nghị giúp đỡ hỗ trợ. Không chỉ chuẩn bị giúp đỡ cho 229 lao động Việt Nam, bà con ở đây còn chuẩn bị tiền mặt, quần áo ấm, thực phẩm để sẵn sàng tiếp tế trong trường hợp có thêm lao động đến Hy Lạp. Khi xuống tàu anh em Việt Nam rất hoang mang khi chưa biết đây là đâu, liệu có lại là một nơi khác cũng hỗn loạn như ở Libya hay không. Ông Thành chia sẻ: Sau khi gặp được anh em, đứng trước anh em và khẳng định, “ở đây không chỉ có Đại sứ quán mà còn có cộng đồng người Việt sẵn sàng hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần", tôi cũng không dấu nổi sự xúc động và niềm tự hào khi được là người Việt Nam.

Tất cả cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đánh giá rất cao nỗ lực của Hội hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp và bà con kiều bào. Những cuộc điện thoại hỏi thăm, những lời đề nghị giúp đỡ, đóng góp tập nập đổ về máy của đại diện hội và Đại sứ quán cho thấy dù ở đâu, ở phương trời nào thì tinh thần đùm bọc, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam cũng không hề thay đổi. Tình đồng bào mặn nồng, ấm áp này khiến trước giờ lên máy bay về Athen, cả mười người muốn chia sẻ tâm trạng với đoàn đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam và cộng đồng nghẹn ngào, nước mắt rơi mà không nói nên lời.

Trong cộng đồng người Việt tại Hy Lạp, không thể không nhắc đến ông Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1927 (tên Hy Lạp là Kostas Sarantidis) mới được nhận quốc tịch Việt Nam. Mặc dù ốm nặng và phải nằm viện, nhưng trong những ngày lao động Việt Nam có mặt tại đảo Crete, ông liên tục điện thoại hỏi thăm tình hình cũng như gửi lời động viên đến bà con Việt Nam.

(Theo Đất Việt)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu