Đoàn báo chí kiều bào đến với Vịnh Hạ Long và Ninh Bình
Trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước thân yêu, những người làm báo cộng đồng đã say sưa tác nghiệp, ghi lại những hình ảnh, thông tin về những di tích mà đoàn đến thăm.
Trở về quê hương sau 36 năm xa cách, đứng trước vẻ đẹp hùng vĩ của Vịnh Hạ Long, ông Nguyễn Phương Hùng (báo KBC Hải ngoại- Hoa Kỳ) đã xúc động chia sẻ: Vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO vinh danh, đây là một niềm tự hào của đất nước. Đứng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây, thực sự tôi không thể diễn tả hết niềm tự hào và tình yêu quê hương bằng lời … Tôi sẽ giới thiệu tới bạn bè và bà con kiều bào về danh thắng này trên KBC…
Còn đối với ông Võ Văn Long (báo Quê Việt- Ba Lan) thì mặc dù đã đến với Hạ Long nhiều lần nhưng mỗi lần đến lại thấy một sự mới mẻ và hấp dẫn. Ông mong muốn mọi người, cộng đồng người VN ta ở nước ngoài trở về nước ngày càng nhiều để cùng cảm nhận sự thay đổi của đất nước và vẻ đẹp của thiên nhiên tươi đẹp trên quê hương.
Đoàn cũng đến thăm quan Chùa Bái Đính, Nhà thờ Phát Diệm tại tỉnh Ninh Bình - những công trình văn hoá tín ngưỡng tôn giáo của hiện đại và quá khứ. Qua đó, các thành viên trong Đoàn đã hiểu thêm về chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam.
Từ ngày 19-22/9, Đoàn tiếp tục giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với một số cơ quan báo chí tại Tp HCM và đi thăm Cần Thơ.
Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại buổi thăm quan của Đoàn:
|
|
|
|
|
|
|
Cảnh Tiên