Nỗ lực vượt khó của chàng trai khiếm thị
Tommy Nguyen |
Nguyen đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ cách đây hai năm nhưng với áp lực phải hoàn thành bậc đại học nên cậu đã lỡ hẹn, theo báo The Duncan Banner. “Tôi đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi. Đó cũng là ước nguyện của mẹ tôi”. Nguyen tâm sự. Hồi năm ngoái, Nguyen lại bắt đầu hành trình dài để trở thành công dân Mỹ. Hạn chót hoàn thành mọi thủ tục là 31.10 nhưng do Nguyen gửi giấy tờ chỉ hai ngày trước thời hạn chót nên hồ sơ không kịp đến thành phố Oklahoma đúng thời hạn. Lúc đó, Nguyen nghĩ cậu đã lại đánh mất cơ hội.
“Thật ngạc nhiên. Hai tuần sau đó, họ gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi đến trình diện để lấy dấu vân tay”, Nguyen kể lại. Cuối tháng hai vừa qua, Nguyen đã vượt qua được cuộc thi trắc nghiệm công dân Mỹ. Báo The Duncan Banner cho hay, ngày 24.4, Nguyen đã chính thức trở thành công dân Mỹ. Tiếc là mẹ của Nguyen đã mất vì bệnh ung thư xương hồi năm 1997 nên bà không được chứng kiến thành quả nỗ lực của cậu con trai.
Nguyen biết hát, chơi được nhiều loại nhạc cụ như piano, guitare, organ và cả trống. Cậu cũng đã sáng tác hơn 50 bài hát, theo The Duncan Banner. Nguyen hiện đang có kế hoạch trở thành nhà sản xuất âm nhạc.
(Theo Thanh Niên)