A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một teen Việt làm ở Ngân hàng Thế giới

Khanh Nhi là teen Việt đầu tiên được làm việc trong ngành ngân hàng Thụy Sĩ, hệ thống ngân hàng bảo mật và an toàn nhất thế giới và ước mơ của cô là, cơ quan này sẽ mở chi nhánh ở Việt Nam để học xong cô có thể về nước làm việc.



 Khanh Nhi là teen Việt đầu tiên được làm việc ở Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ.

Khanh Nhi khiến bạn bè xôn xao ngưỡng mộ vì đã được trúng tuyển vào làm việc ở Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (UBS).

Tuổi nhỏ - ước mơ lớn

Ở Thụy Sĩ, ngay khi teen vừa hoàn tất chương trình lớp 9, tuỳ theo số điểm trong lớp, teen sẽ được chọn một nghề nào đó để vừa học, vừa làm. Nếu muốn làm báo, bạn sẽ được đưa đến một toà soạn cực kỳ hiện đại; nếu muốn trở thành thợ làm chocolate thì những tiệm chocolate nổi tiếng cũng sẽ chào đón bạn; thậm chí, nếu bạn muốn làm việc trong Liên Hiệp Quốc, toà nhà này cũng sẵn sàng mở cửa… Khanh Nhi rất thích ngân hàng nên cô nàng đăng ký thử sức ở ngân hàng bán vàng nhiều nhất và nổi tiếng nhất thế giới: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ UBS (chi nhánh Zurich).

Nhưng bạn thích là một chuyện, liệu ngân hàng có “kết” bạn không, lại là chuyện khác. Tỷ lệ chọi vào ngân hàng cao chót vót, không ít teen đã ngậm ngùi out và đành chọn nghề khác. Nhi đã vượt qua vòng phỏng vấn một cách ngoạn mục với sự tự tin và những hiểu biết căn bản về ngân hàng cũng như khả năng ngoại ngữ của mình (Khanh Nhi biết đến bốn thứ ngữ: Đức, Ý, Anh, Việt)...

Những thử thách cao như đỉnh Everest

Nhi được phân công làm việc trong rất nhiều vị trí, từ tiếp khách hàng đến trực điện thoại, thư ký giám đốc, chuyển đổi tiền tệ… Thế là bất kỳ ngóc ngách nào trong ngân hàng cũng trở thành “người quen” của Nhi.
Đáng nhớ nhất là khi Nhi phải giải quyết những tình huống bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn, một hôm có hai cụ già muốn lĩnh lương hưu nhưng trong tài khoản vẫn chưa có tiền mà ngân hàng lúc đó lại không có chuyên viên về việc này. Thấy thương hai ông bà quá, cô nhân viên nhỏ xíu đã quyết định gọi cho công ty bảo hiểm, chuyển tài khoản 9.000 franc cho cả hai chỉ trong vòng 5 phút mà không để xảy ra trục trặc gì. Nhưng có lẽ thử thách khó khăn nhất là công việc trực điện thoại tiếng Anh cho sếp lớn. Ngân hàng Thụy Sĩ thường sử dụng nhiều thứ tiếng nên khi nào có ai cần liên lạc với Tổng giám đốc mà nói tiếng Anh, Nhi sẽ tiếp họ. Nhi phải nghe chính xác từng câu, từng chữ. Trong lĩnh vực Ngân hàng, sai một li sẽ gây tai hoạ lớn.

Đi một ngày đàng

Sau một thời gian thử việc, giờ đây, mỗi tuần hai ngày, Nhi đến Ngân hàng Thụy Sĩ làm việc như một nhân viên thực thụ. Đi làm chưa lâu mà cô đã học được nhiều thứ. Đầu tiên là tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với tiền bạc, điều mà không phải trường lớp nào cũng dạy được. Cô nhân viên ngân hàng này còn được lĩnh 600 CHF mỗi tháng (tương đương 600 USD) và một vé đi xe lửa suốt năm.

Còn nữa, làm việc ở UBS, Nhi còn được huấn luyện cách chi tiêu tiền hợp lý. Sau khi lĩnh lương, Nhi phải nộp cho họ kế hoạch mỗi tháng mình chi xài bao nhiêu, cho việc gì, để dành được bao nhiêu. Khi nào đi thực tập, Nhi phải tự lấy tiền để dành mua vé máy bay, không được xin cha mẹ. Chính vì học được cách quản lí tài chính mà giờ đây Nhi đã để dành tiền được kha khá rồi đấy. Thế nhưng, điều làm Nhi tự hào nhất: Nhi là teen Việt đầu tiên được làm việc trong ngành ngân hàng Thụy Sĩ, hệ thống ngân hàng bảo mật và an toàn nhất thế giới.

Ước mơ của Nhi là UBS mở chi nhánh ở Việt Nam, học xong cô có thể về nước làm việc. (Theo Mực Tím)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu