A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký ức mùa thu cách mạng của một Việt kiều

Nhạc sỹ Nguyễn Thiện Đạo, Việt kiều Pháp là một trong số những kiều bào tiêu biểu vừa được mời về nước tham dự Quốc khánh 2/9. Trong những ngày thu cách mạng này, nhạc sỹ không quên nhắc tới những ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trước kia.

Một số chi tiết này đã từng được nhắc tới trong cuốn “Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris” của cựu Đại sứ Võ Văn Sung.

Hiện giờ, nhạc sỹ Nguyễn Thiện Đạo là một trong những thành viên của Ban Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp. Đây là Hội kế thừa của nhóm những người An Nam yêu nước do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập năm 1919.

Nhạc sỹ cho biết, đây là trọng trách lớn và luôn cố gắng hết mình. Hội người Việt Nam tại Pháp là Hội luôn có nhiều hoạt động gắn liền tới các hoạt động yêu nước như tổ chức chiêu đãi lễ tết, quốc khánh.

Trong cuộc gặp mặt tại Ủy ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chiều qua 1/9, nhạc sỹ đã rưng rưng nhớ lại những ngày tháng ở bên Pháp mà ông cùng nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế đã làm để bày tỏ lòng yêu nước của mình với một tấm lòng trong sáng, vô tư.

“Năm 1968, khi chiến tranh đang diễn ra ác liệt tại miền Nam, thì có một thanh niên Algeria đã trèo lên Nhà thờ Đức Bà Paris và treo lên lá cờ của miền Nam giải phóng. Ai cũng ngạc nhiên vì không hiểu làm cách nào anh ta có thể leo lên được nhà thờ để treo lá cờ. Vì cảnh sát phải đi trực thăng mới hạ lá cờ đó được.

Sau này, chúng tôi đã cố công tìm anh ta, nhưng không biết anh ta tên gì, chỉ biết rằng anh ấy là người mang quốc tịch Algeria. Điều đó cho thấy, hồi đó cả thế giới đều ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc ta, mà anh ta là một trong những người bạn quốc tế yêu Việt Nam.

Về cá nhân mình, nhạc sỹ kể lại: “ Năm 1969, lần đầu tiên, tôi được biểu diễn tác phẩm Tuyến lửa nói về cuộc chiến tranh anh dũng của dân tộc ta tại miền Nam tại đại hội âm nhạc có thể nói là lớn nhất lúc bây giờ tại tỉnh Royan, Pháp.

Mỗi nhạc sỹ biểu diễn tại đây được treo lá cờ quốc gia nước đó tại sảnh đường. Khi tôi đến nơi, đã thấy treo cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền miền nam cộng hòa, tôi yêu cầu phải hạ lá cờ đó thì tôi mới biểu diễn.”

Nhạc sỹ thú nhận: “Thật ra mình làm từ cái tâm, là động cơ được xuất phát từ trái tim. Mình thấy lá cờ đó không tượng trưng cho mình thì yêu cầu hạ xuống. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đôi chút táo bạo. Vì lúc đó, có thể đối phương sẽ phản đối và sự nghiệp âm nhạc của mình có thể bị... “đứt”.

Nhưng mình cứ mạnh dạn làm vì cũng như mọi người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, ai cũng tâm niệm rằng sự nghiệp của mình gắn liền với vận mệnh đất nước.”

Lan Anh/ Tiền Phong

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu