A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Cổ tích" tự viết!

Võ Thị Minh An hiện là một học sinh xuất sắc ở Mỹ, liên tục giành được học bổng. Nhưng có thể số phận cô bé con nhà nghèo này chẳng được như hôm nay nếu không có một trận đòn mà cô bé nhớ mãi đến bây giờ.


 Minh An (phải) trong lần tham gia
hoạt động từ thiện cùng một người
bạn nước ngoài

19 tuổi, Minh An ở thời điểm hiện tại là một cô gái hạnh phúc nhất, có cuộc sống hệt như chuyện cổ tích vì đang nhận được rất nhiều món quà không chỉ về vật chất mà cả tinh thần" - cô bạn lém lỉnh ví von về mình. Học bổng trị giá 200.000 USD mà Trường ĐH Mount Holyoke vừa trao hẳn là món quà tốt nghiệp trung học đẹp nhất mà Minh An phấn đấu được để dành cho mình và người thân.

Trận đòn của cha

Thời thơ ấu của cô học trò nhỏ là những tháng ngày miệt mài đeo chiếc cặp to đùng hết leo lên rồi lại trèo xuống cầu thang... chín tầng lầu của một khu chung cư ọp ẹp. Cha mẹ suốt ngày bươn chải mưu sinh bằng những công việc chân tay nên cô bé cứ lủi thủi đi về một mình. Con nít vốn mê chơi, do được tự do nên có lần An đã lười học bài và nói dối để bào chữa. Cái lỗi tưởng nhỏ ấy đã dẫn tới trận đòn khủng khiếp nhất từ người cha mà An sẽ chẳng thể nào quên được.

Nhưng chưa kịp giận dỗi cô bé đã rưng rức khóc khi lần đầu tiên nghe từng lời nói như rút lòng từ người cha của mình: "Ba từng không chịu học vì ham chơi giống con bây giờ, nên giờ gia đình mình mới khốn khó như thế này. Ba không muốn con rồi cũng như thế…". Bần thần cả ngày, cuối cùng cô bé cũng hiểu được điều mà ba mình nhắn nhủ: chỉ có học mới thay đổi được cái nghèo!

Cô bé đã lao vào học thật, "rinh" rất nhiều giải thưởng ở tiểu học và cấp trung học cơ sở. Vừa vào cấp III ở Trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), Minh An ứng cử vào vị trí phó bí thư Đoàn trường, lăn xả vào hầu hết hoạt động từ thiện, tình nguyện mà mình biết trong khi bạn bè xung quanh đều cặm cụi học suốt ngày do áp lực trường chuyên. Vậy mà học xong lớp 10, An đã vượt qua năm vòng thi khắc nghiệt để cùng hai học sinh khác của trường được nhận học bổng toàn phần trị giá 30.000 USD tại Trường Brentwood (bang California).

Minh An đã vô tư một mình khăn gói lên đường du học ở vùng đất xa xôi...

Món quà của đạo diễn Steven Spielberg

"Nếu có cơ hội được làm việc cho các hãng truyền thông lớn như CNN, BBC hay được tạo điều kiện khám phá, học hỏi tại những vùng trời mới như Âu, Phi… chắc chắn em sẽ thử sức sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng dù ở đâu đi nữa em cũng sẽ không bao giờ quên mình là người Việt, phải sống vì người Việt. Và nơi nào em đã sinh ra thì nơi ấy cũng chính là điểm cuối cùng em sẽ trở về!" - Minh An bộc bạch.
 

 

 Lần đầu bước vào "ngôi nhà mới" của mình (nơi nhà trường sắp xếp cho học sinh trọ học - dạng homestay), An đã sửng sốt thật sự! Mọi thứ đều quá hoàn hảo và lộng lẫy như mơ. Cô bé không giấu được kinh ngạc khi biết mình đang đứng trong dinh thự của ông David Gilbert Booth, một trong 200 tỉ phú giàu nhất nước Mỹ theo xếp hạng của tạp chí Forbes! Tuy nhiên, gia đình ông Booth rất thân thiện nên An không gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập. Thậm chí An còn "bạo gan" trang trí lại căn phòng riêng dành cho mình, biến nơi đó thành "góc Việt" hoàn toàn với đầy đủ áo dài, rặng tre, nón lá... treo đầy khắp tường!

Như nhiều học sinh nước ngoài khác, Minh An đã đụng ngay cú sốc về văn hóa, ngôn ngữ tại môi trường học mới. Điểm F (tương đương bị rớt) đầu tiên ở môn lịch sử khiến An day dứt mãi. Thế rồi với nghị lực phi thường, cuối năm học ấy Minh An vươn lên đạt được điểm số gần như tuyệt đối (3,93/4) và nằm trong tốp đầu học sinh của trường.

Nhưng điều khiến mọi người tại Trường Brentwood nhớ nhất không phải là hình ảnh một Minh An học giỏi, mà chính là một cô gái Việt quá bản lĩnh, hết mình trong các hoạt động cộng đồng. Dự án từ thiện gây quỹ giúp trẻ khuyết tật ở Huế, làm với Tổ chức Spiral Foundation, là một bằng chứng.

Sau khi bị thầy trưởng ban học sinh của Trường Brentwood từ chối cho cô giới thiệu dự án với học sinh toàn trường, với lý do "những hình ảnh này quá kinh khủng, man rợ… không phù hợp với học sinh tại đây!", An mở hướng khác. Cô tự tay đem tài liệu thuyết phục từng phụ huynh mình gặp được. Thật bất ngờ, tất cả phụ huynh xem qua đĩa tư liệu đều đồng ý sẽ hỗ trợ, ủng hộ An.

Thế là Minh An được phép thuyết trình và chiếu bộ phim tư liệu trên trước toàn trường. Sau đó, vì quá ấn tượng với phần trình bày của cô, nhiều khách đã mời An tới nói lại về đề tài trên ở rất nhiều trường trung học, câu lạc bộ doanh nhân khác… Tổng kết lại những hoạt động này, Minh An cộng thêm vào quỹ của mình được 23.000 USD!

Tuy nhiên sự kiện mà có lẽ An sẽ không bao giờ quên được là lần đấu giá tranh từ thiện của Tổ chức Spiral Foundation tại Los Angeles. Khi số tiền thu được cuối buổi lễ là 25.000 USD, cô bạn bất ngờ nhận được cú điện thoại từ vị đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đề nghị sẽ ủng hộ thêm... 25.000 USD nữa vì "các bạn đã thật sự làm tôi bất ngờ và ấn tượng!".

Công Nhật/Tuổi Trẻ


 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu