A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Việt Nam – mái ấm của thiếu nhi Việt kiều tỉnh Kongpong Speu

Ngôi trường tiểu học Việt Nam tại tỉnh Kongpong Speu, Campuchia là mái nhà chung ấm áp, vỗ về, nâng đỡ các em thiếu nhi Việt kiều nơi này. Đây là món quà đầy ý nghĩa của Quỹ Hỗ trợ Vận động cộng đồng NVNONN (FOVC) hỗ trợ xây dựng. Đến đây, các em không chỉ được truyền dạy kiến thức, học tiếng Việt mà còn được học cả cách sống, cách làm người.



Bác sĩ Đặng Văn Mỹ hoà chung niềm vui với các em nhỏ
trong ngày khai giảng 3/10/2010

Tỉnh Kongpong Speu có gần 200 hộ gia đình người Việt với trên 300 nhân khẩu. Trong đó, nhiều bà con kiều bào không biết tiếng Việt, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên tại đây vẫn không viết được chữ Việt. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình không có điều kiện cho các em đi học và cũng không có khả năng hướng dẫn các em học tập. Hầu hết các gia đình đều không có máy tính, lạc hậu về thông tin.

Góp phần tạo điều kiện cho con em kiều bào nghèo tại Kongpong Speu được đến trường học tiếng Việt, FOVC đã hỗ trợ kinh phí gần 800 triệu đồng để xây dựng trường học cho các em. Cùng với sự giúp đỡ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Shihanouk Ville, Hội người Việt Nam tỉnh Kongpong Speu đã mua đất và xây trường Việt Nam từ cuối năm 2008. Với diện tích 180m2, trường Việt Nam chỉ có 1 phòng học nhưng rất khang trang với không gian thoáng đãng, có sân chơi để các em sinh hoạt, vui đùa sau giờ học tập.

Ngày 01/01/2009, Trường tiểu học Việt Nam khai giảng khoá học đầu tiên trong sự hân hoan, hạnh phúc của bà con Việt kiều và các em nhỏ. Hiện tại, tổng số các em trong độ tuổi đi học (từ 7 – 15 tuổi) của tỉnh là 104 em. Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Kongpong Speu đã vận động các bậc phục huynh cho các em tham gia đi học đều được 78 em với 2 lớp mỗi ngày. Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn là giáo viên duy nhất dạy các em tại trường Việt Nam. Đến trường, các em được học tiếng Campuchia và tiếng Việt.

Bác sĩ Đặng Văn Mỹ, Chủ tịch Hội người VN tỉnh Kongpong Speu cho biết: Do các em con nhà nghèo, khi cha me đi làm không ai quản lý, tụ tập học những thói hư, tật xấu, nên mục đích của trường trong 6 tháng đầu tiên là tập hợp các em, dạy bảo biết lễ phép, sau đó dạy các em kiến thức, đặc biệt là những bài học tiếng Việt để các em không quên tiếng mẹ đẻ... Hiện nay, các em đều rất nỗ lực học tập. Đa số các em đã biết đọc, biết viết tiếng Việt nhưng còn chậm.



Bác sĩ Đặng Văn Mỹ phát phần thưởng cho các em học sinh trường Việt Nam

Hàng tháng, Hội người VN tỉnh Kongpong Speu đều  tổ chức phát phần thưởng và động viên các em cố gắng học tập. Về kinh phí tổ chức lớp học và quần áo, sách vở để tặng các em, bác sỹ Đặng Văn Mỹ cùng Ban chấp hành Hội đã kêu gọi các nhà tài trợ. “Hội người Việt Nam tỉnh Kongpong Speu mong muốn có được một tổ chức đoàn thể hay cơ quan tài trợ chính về tinh thần và vật chất cho các em được tham gia học tập liên tục”, bác sĩ Đặng Văn Mỹ cho biết.

Trong đợt về dự Hội nghị NVNONN lần thứ nhất tại Hà Nội cuối tháng 11/2009, bác sỹ Đặng Văn Mỹ đã gặp gỡ và trao đổi với Đoàn đại biểu kiều bào tại Thuỵ Sỹ. Với tinh thần tương thân tương ái, chị Châu Thị Yến Châu với gia đình bà quả phụ Lâm Văn Phát đã tài trợ cho các em học sinh trường Việt Nam hơn 70 bộ quần áo học sinh và 2 bộ quần áo cho thầy giáo.

Bác sỹ Đặng Văn Mỹ tâm sự: Qua những đợt tặng quần áo cho các cháu và sự quan tâm, giúp đỡ của Hội, các bậc phụ huynh và gia đình các em cũng nhận thức được rằng cần phải cho các em nhỏ đi học tiếng Việt. Bởi vậy, lúc đầu có khó khăn trong việc vận động các em đến trường, nay thì các gia đình đã tự giác đến liên hệ và xin cho con em mình theo học. Các em đi học không phải đóng tiền và được tặng quần áo, sách vở. Được sự quan tâm của các cô bác trong Ban Chấp hành Hội người Việt, đi học, các em trở nên sạch sẽ hơn, lễ phép hơn, gặp người lớn biết chào hỏi, từ đó phong trào đi học tiếng Việt ngày một khá hơn trước.



Phòng học của các em khang trang, sạch sẽ

Bên cạnh việc dạy tiếng Việt cho các em, từ đầu năm 2010, Trường đã tổ chức cho 16 em học sinh giỏi được đi học thêm tiếng Anh ở trường của tỉnh trong 1 năm. Lớp học Anh ngữ này được thành lập theo thiện ý của bác sĩ Đặng Văn Mỹ và bà Châu Thị Yến Châu cùng một số bà con kiều bào tại Thuỵ Sĩ nhằm giúp đỡ các em được học tiếng Việt và nâng cao thêm trình độ Anh ngữ. Các nhà hảo tâm hy vọng sau những khoá học, các em sẽ nói viết lưu loát, có trình độ tiếng Anh vững vàng để khi trưởng thành có cuộc sống khá hơn, hoà nhập được với cộng đồng và sở tại, thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo đói - thất học – nghèo đói.

Ngôi trường Việt Nam là nơi các em học những bài học đầu tiên, được ê a nói tiếng mẹ đẻ với bao niềm vui và cả sự rụt rè, bỡ ngỡ. Đây cũng là mái nhà thứ 2, nơi các em được đón nhận tình yêu thương cùng những lời dạy bảo tận tình của thầy giáo, các cô bác trong Hội người Việt và các nhà hảo tâm. Hẳn rằng khi bước chân vào đời, các em sẽ nhớ mãi những bài học nhân ái đầy ý nghĩa cùng  những kỷ niệm êm đềm dưới mái ấm thân thương mang tên Việt Nam thiêng liêng này.

Phương Thuận


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu