A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một công trình, một tấm lòng xây đắp tình hữu nghị

Hoà chung với không khí cả nước hướng về Hà Nội, nơi đang diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan những ngày qua cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Thủ đô.

Trong những ngày này, bà con cộng đồng người Việt tại Thái Lan cũng như nhiều người dân Thái đã về thành phố Khon Kaen, thủ phủ của vùng Đông Bắc Thái Lan để thăm chùa Một Cột - một công trình kiến trúc, văn hoá nổi tiếng của Hà Nội - do bà con trong cộng đồng và  chính quyền địa phương mới xây dựng tại trung tâm thành phố Khon Kaen.

Đây là một công trình mang dấu ấn sâu đậm nhất của Hà Nội trên đất Thái Lan. Đồng thời cũng thể hiện tình đoàn kết giữa hai đất nước. Bác Hoàng Minh Tâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Khon Kaen tâm sự: “Quê hương là nỗi nhớ thường trực của bà con chúng tôi. Trong những ngày này nỗi nhớ đó càng da diết, nhất là khi biết đất nước đang tổ chức  Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.”



 Ngôi chùa Một Cột của Việt Nam trên đất Thái



 Những người thợ Việt Nam và Thái Lan đã chung tay làm nên vẻ đẹp của ngôi chùa



 Chùa được chọn xây bên một hồ nước trong xanh ở trung tâm
thủ phủ Khon Kaen, Thái Lan

 Thấu hiểu được nguyện vọng của bà con mong ước luôn được nhìn thấy hình ảnh quê hương khi chưa có cơ hội được về thăm thủ đô, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội người Việt Nam tại Khon Kaen đã xây dựng  chùa Một Cột ngay trên đất Thái Lan để bà con làm nơi lui tới viếng thăm nơi đất khách quê người. Mặc dù chùa mới khánh thành nhưng hàng ngày đã thu hút một lượng khách rất lớn tới tham quan.

Gần đến ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bà con nô nức đến thăm Chùa càng đông. Điều đó cũng dễ hiểu vì Hà Nội luôn trong trái tim của mọi người. Và bà con ở xa, mặc dầu nhớ quê nhưng không phải ai cũng có điều kiện về thăm quê, nhất là lớp trẻ.

Công trình này được khởi công xây dựng vào tháng 8/2007 theo nguyên bản chùa Một Cột ở Hà Nội. Chùa nằm ven hồ, trên một khuôn viên rộng hơn 8.000m2 ở trung tâm thành phố Khon Kaen. Kinh phí xây dựng chùa là 1,7 triệu bạt (tương đương gần 851 triệu đồng Việt Nam). Trong đó, Hội đồng thành phố đóng góp 1 triệu bạt và Việt kiều tại địa phương đóng góp 700.000 bạt. Đây là một công trình không những có giá trị tâm linh, nghệ thuật mà còn gắn kết được tình hữu nghị giữa hai dân tộc Thái Lan và Việt Nam vì thế nên Hội đồng thành phố Khon Kaen yêu cầu phải xây đúng như nguyên mẫu.

Anh Nguyễn Viết Bé, người tham gia xây dựng công trình cho biết, để đáp ứng yêu cầu của thành phố và tấm lòng của bà con, anh đã về Hà Nội xin nguyên bản chùa Một Cột và đo đạc chính xác từng chi tiết để về thi công. Chùa được dựng bên hồ nước xanh giữa trung tâm thành phố, được dựng nguyên bản từ tổng thể cho đến từng chi tiết hoa văn từ phần cột cho đến mái góc uốn cong, lưỡng long triều nguyệt, cùng với điêu khắc đá hội hoạ, chạm vẽ hành lang… đều mang tính nghệ thuật cao, đậm nét dân tộc.

Ông Trần Nguyên Trực, Tổng lãnh Sự quán Việt Nam tại Khon Kaen nhấn mạnh, chùa Một Cột lần đầu tiên có mặt trên đất nước Thái Lan mang đậm nét truyền thống độc đáo văn hoá Việt Nam sẽ góp phần tôn vinh những giá trị văn hoá, những điểm tương đồng về lịch sử, tôn giáo và lối sống của hai dân tộc, góp phần thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan./.

(Theo Báo ảnh Việt Nam)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu