A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu nhi Việt Nam tại Lào vui đón Tết Trung thu

"Đêm hội trăng rằm" đã tạo được sân chơi bổ ích cho các em được vui hội thỏa thích, được tặng bánh Trung thu, xem múa lân truyền thống, đánh trống hội, cùng ca vang các bài hát về thiếu niên nhi đồng.

Tối 22/9, Trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Du đã tổ chức vui Tết Trung thu với  chủ đề “Đêm hội trăng rằm”, thu hút hàng ngàn trẻ là con em Việt kiều thủ đô Vientiane đến vui chơi. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào và đại diện các cơ quan xung quanh Đại sứ quán.



Thầy trò trường Nguyễn Du trong Đêm hội trăng rằm

"Đêm hội trăng rằm" đã tạo được sân chơi bổ ích cho các em được vui hội thỏa thích, được tặng bánh Trung thu, xem múa lân truyền thống, đánh trống hội, cùng ca vang các bài hát về thiếu niên nhi đồng. Các thầy cô và các bậc phụ huynh còn kể các em nghe những câu chuyện cổ tích Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội và chuyện về Bác Hồ bằng tiếng Việt và tiếng Lào.  

Em Pha Na Tot, có tên Việt là Hoàng Ngọc Kiên, năm nay học lớp 8 trường Nguyễn Du nói: “Em rất vui được tham dự Tết Trung Thu hôm nay. Được nghe kể chuyện Trung thu, nghe kể về lịch sử và Bác Hồ. Năm nay em thấy các bạn đông hơn năm trước."

Sân trường Nguyễn Du đêm chật ních người và xe vì cứ mỗi em lại có một hoặc hai phụ huynh cùng đi. Không giấu nổi niềm vui,  anh Trần Văn Huynh, quê gốc Nam Định, sang Lào hơn 10 năm, có con học mẫu giáo ở Trường Nguyễn Du cho biết: Tôi thấy vui như ở Việt Nam mình, thấy các em phấn khởi nên càng thấy gần gũi với quê hương.

Được biết trên khắp nước Lào, ở đâu có Hội người Việt là ở đó có  “Hội trăng rằm” - những đêm hội không chỉ khơi dậy tình cảm mến yêu quê hương, đất nước cho lớp măng non mà cho cả cộng đồng người Việt, nhắc mọi người luôn nhớ về tâm hồn Việt, văn hóa Việt và không quên cội nguồn dân tộc.

Quốc Khánh (từ Lào)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu