A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt kiều tại Thái Lan hướng về đất nước

Ông Hồ Văn Bình, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Nongkhai cũng bày tỏ tình cảm của mình đối với Bác và niềm tự hào là con dân của nước Việt Nam độc lập, con cháu Bác Hồ.

 



(ảnh minh hoạ)

Những ngày này, hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 65 năm Ngày Quốc khánh 2/9, bà con Việt kiều tại Thái Lan một lòng hướng về Tổ quốc, nhớ về giây phút trọng đại cách đây 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Trần Duy Nhân, 79 tuổi, thành viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Nakhon Ratchasima cho biết, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nhân cho biết, 65 năm trước đây vào thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, gia đình ông cũng như bà con Việt kiều tại Thái Lan chăm chú lắng nghe.

Ông Nhân nói: “Gia đình tôi cũng như gia đình kiều bào khác ở Thái Lan, ngày 2/9/1945, Hồ Chủ tịch đọc tuyên ngôn độc lập, bà con ai cũng phấn khởi, bản thân tôi và gia đình cũng rất phấn khởi vì mình là dân mất nước cho đế quốc, luôn luôn khao khát độc lập. Có Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, giành độc lập, bà con Việt kiều và gia đình tôi rất vui mừng, phấn khởi và từ đó đi theo cách mạng”.

Ông Hồ Văn Bình, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Nongkhai cũng bày tỏ tình cảm của mình đối với Bác và niềm tự hào là con dân của nước Việt Nam độc lập, con cháu Bác Hồ. Ông Bình tâm sự: “Kỷ niệm 65 năm là niềm tự hào của người Việt Nam không kể trong nước cũng như trên toàn thế giới. Đây là công ơn của Bác đã dành cho bà con chúng ta ở Thái Lan cũng như trong nước. Nhớ đến ngày Quốc khánh là nhớ đến Bác Hồ”.

Ông Phạm Đình Hiến, 71 tuổi, thành viên Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Nongkhai lại bày tỏ cảm xúc khi nhớ lại cách đây 65 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với thế giới về một nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền. Ông Hiến nói: “Ở quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với toàn thế giới rằng, đất nước Việt Nam từ nay trở đi có chủ quyền. Tôi lúc nào cũng hãnh diện mình là người Việt Nam. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ,  đất nước Việt Nam giờ đây đã phát triển, nhận được sự tin cậy của cộng đồng thế giới, nhất là khối ASEAN. Việt Nam đang mở mang đất nước, kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về kinh doanh, kêu gọi bạn bè quốc tế hướng về Việt Nam để mở rộng kinh tế, sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Ông Hiến cho biết thêm, ông cũng như bà con Việt kiều tại Thái Lan luôn làm theo lời dạy của Bác Hồ trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng tốt đẹp. Ông Hiến ví Tổ quốc Việt Nam như người cha, đất nước Thái Lan như là người mẹ vì vậy các con phải có trách nhiệm phụng dưỡng, nghe lời dạy bảo của cha mẹ.

Chị Vũ Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội văn hóa Thái – Việt thấy rất tự hào là cầu nối mang văn hóa Việt Nam đến với người Thái Lan, giúp họ hiểu nhiều và sâu hơn về đất nước và con người Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại.

Chị Tuyết nói: “Đất nước Việt Nam bước vào thời kỳ tiến bước rất nhiều. Các tầng lớp trong xã hội Thái Lan đều quan tâm đến Việt Nam, các nhà đầu tư Thái Lan mong muốn vào Việt Nam, người Thái Lan đi du lịch Việt Nam rất nhiều. Tuyết rất vinh dự được thay mặt cho đất nước đưa khách du lịch Thái Lan đến tham quan, giới thiệu nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam, thân thiện và mến khách”.

(VOV)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu