A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải thi đấu thể thao chào mừng Quốc Khánh 2-9, hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội tại LB Nga

Ấn tượng, lưu luyến, cảm động là những gì còn đọng lại trong chúng tôi khi kết thúc chuyến đi giao lưu thể thao-văn hóa năm 2010 giữa hai thành phố Volgograd-Krasnodar tại LB Nga. Cứ hai năm diễn ra một lần vào dịp quốc khánh 2-9, giải thi đấu không chỉ nâng cao đời sống văn hóa-tinh thần, tạo điều kiện cho bà con kiều bào gặp gỡ, thăm hỏi điều kiện sống, điều kiện làm việc của nhau mà qua đó còn thắt chặt tình thân, tình đoàn kết giữa Cộng đồng những người con đất Việt xa xứ, hướng về tổ quốc thân yêu…


6h chiều ngày 01/09, đoàn thể thao Hội người Việt tại Tp Volgograd khởi hành thẳng hướng về phía Tây-Nam tới Tp Krasnodar trên chuyến hành trình dự kiến kéo dài hơn 600km, tiếp nối truyền thống giao lưu giữa hai Tp đã diễn ra từ 10 năm trước. Trải qua những thăng trầm của tình hình kinh tế-chính trị Nga trong hơn một thập kỉ qua, bà con người Việt tại đây vẫn kiên trì bám trụ làm ăn, phát triển Cộng đồng và mở rộng các hoạt động giao lưu đầy ý nghĩa này.


Trò chuyện với chúng tôi, ông Dương Hải An- chủ tịch Hội người Việt tại Tp Volgograd, Tổng Giám đốc Công ty Volga-Việt, đồng thời là trưởng đoàn cho biết: “Đã từ nhiều tháng nay bà con làm việc tại đây rất mong chờ chuyến đi này, đâu đâu mọi người cũng nói về tình hình đội  bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cờ vua…của đội mình và tương quan với đội bạn, còn các tuyển thủ đã tập trung đội hình từ đầu hè và có kế hoạch luyện tập nghiêm túc, trong đó có cả việc thuê huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt, tất cả đều hướng tới mục tiêu dành thành tích cao trong giải lần này.”  Ông An cho biết thêm, bà con sinh sống xa quê hương có nhiều thiếu thốn về mặt tinh thần, nên BLĐ(Ban lãnh đạo) Hội người Việt tại đây vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao cho bà con sau những giờ làm việc vất vả, trong đó có việc xây dựng  sân bãi, luyện tập và tiến hành các giải thi đấu nội bộ, sau đó mới tuyển chọn đội hình đi thi đấu với thành phố Krasnodar. Đây là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật nhất của Cộng đồng người Việt sinh sống ở phía Nam nước Nga được duy trì đều đặn 2 năm một lần với quyết tâm tổ chức cao của BLĐ Hội người Việt ở hai thành phố, tiến tới thành lập đoàn thể thao đại diện phía Nam nước Nga đi du đấu với các vùng miền khác, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và bền vững, cũng như tinh thần đoàn kết của Cộng đồng người Việt tại LB Nga nói riêng và của bà con kiều bào khắp năm châu bốn biển nói chung. 



8h sáng ngày 02/09, đoàn thể thao Tp Volgograd cùng các cổ động viên đã đến Krasnodar trong sự đón tiếp nồng nhiệt của đoàn chủ nhà. Mọi điều kiện ăn ở, sinh hoạt dành cho phía đội bạn đều đã được sắp xếp đầy đủ và chu đáo. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi dành cho đoàn Volgograd do chuyến hành trình dài, đúng 1h chiều, 2 đoàn thể thao tiến hành các trận đấu vòng loại môn cờ vua và cờ tướng trước khi diễn ra lễ khai mạc vào lúc 5h chiều cùng ngày. 

Buổi lễ khai mạc đã diễn ra trong không khí trang trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Hàng trăm bà con kiều bào và du học sinh của hai thành phố cùng đứng sát bên nhau trên một khoảng sân rộng, dưới lá cờ tổ quốc tung bay, hát vang bài quốc ca hào hùng. Đâu đó trên gương mặt những người con xa xứ nơi đây không dấu được niềm xúc động xen lẫn những ánh mắt nhìn nhau thân thương, đầy tự hào. Ông Dương Hải An- chủ tịch Hội người Việt Tp Volgograd và ông Trần Quốc Triệu- chủ tịch Hội người Việt tại Tp Krasnodar cùng ban lãnh đạo hai đoàn bắt nhịp cho bà con hát bài “Nối vòng tay lớn” kết nối mọi trái tim nồng ấm tại đây và thể hiện tinh thần đoàn kết Việt Nam bất diệt. Buỗi lễ khai mạc cũng diễn ra các tiết mục chào mừng hấp dẫn của đoàn chủ nhà Krasnodar như: biểu diễn võ thuật truyền thống, múa lân, nhảy sạp,…. 

Sau lễ khai mạc, các hoạt động thi đấu diễn ra khẩn trương kéo dài trong 2 ngày bao gồm các bộ môn: cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, lôi cuốn nhất là 2 trận thi đấu bóng đá giữa 2 đội lão tướng mà dẫn đầu là lãnh đạo Hội người Việt 2 thành phố, và giữa 2 đội trẻ diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều ngày 03/09. Sau những giờ phút thi đấu đầy kịch tính, cống hiến cho khản giả nhiều pha bóng đẹp mắt, cả sân vận động như vỡ òa trong tiếng hò reo của hàng trăm cổ động viên khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu, mang lại chiến thắng cho đoàn thể thao Volgograd trong cả 2 lượt trận thi đấu. Ngoài ra, với sự chuẩn bị tốt, đoàn thể thao Volgograd còn dành huy chương vàng đơn nam và đôi nam môn bóng bàn, còn đoàn Krasnodar dành chiến thắng trong bộ môn cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền.


2 ngày thi đấu đã diễn ra liên tục, sôi nổi, đầy tình hữu nghị mà không kém phần hấp dẫn,  kết thúc là buổi tối liên hoan chiêu đãi của đoàn Krasnodar. Tại đây mọi người có thêm nhiều thời gian  làm quen, giao lưu với nhau và nhảy múa theo tiếng nhạc. Tất cả điều đó đã tạo nên bầu không khí ấm cúng, thấm đượm tình thân ái, làm cho mọi người dường như quên đi là mình đang hiện hữu trên đất nước Nga xa xôi, mà là đang sống trong một không gian Việt Nam, với những nụ cười, ánh mắt, tiếng nói của con người Việt Nam. Bạn Thái Văn Phước- sinh viên, một cổ động viên hồ hởi nói:" Em thật hạnh phúc và vinh dự khi được tham gia vào chuyến giao lưu này, được chứng kiến tình cảm của những người con xa xứ dành cho nhau, được cảm nhận tinh thần đoàn kết dân tộc Việt Nam. Qua chuyến đi, em nghĩ mình cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để góp chút sức mình cho sự phát triển vững bền của Cộng đồng người Việt nơi đây. Và hẹn gặp lại các bạn Krasnodar sau 2 năm nữa tại Volgograd".  Còn chị  Nguyễn Thị Hà- một người buôn bán tại Volgograd tâm sự: “Ngày trước, sau những giờ bán hàng ngoài chợ, về nhà cơm nước, rồi cũng chỉ biết quây quần bên chiếc ti vi xem VTV4, nhiều khi cũng thấy buồn và nhớ quê hương lắm. Những năm gần đây, nhờ nỗ lực của BLĐ Hội người Việt tại đây tổ chức giao lưu thể thao với Tp Krasnodar mà tôi chiều chiều lại đi xem thể thao, tham gia vào hội cổ động viên, rồi sau đó được đi giao lưu, xem đội nhà thi đấu, thấy cũng phấn khởi lắm. Hi vọng BLĐ Hội người Việt tại hai thành phố tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động thế này, tạo điều kiện cho bà con gặp gỡ, giao lưu với nhau, và nếu được thì tổ chức thêm giải bóng đá nữ(cười) cho chị em tôi tham gia”.

 Tin từ Hội người Việt Nam tại thành phố Volgograd - Liên Bang Nga

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu