A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhà thơ Mỹ vẽ văn nghệ sĩ Việt Nam

Trong số các nhà thơ nước ngoài thân thiết với Việt Nam, cái tên được nhiều người nhắc đến nhất là Kevin Bowen - từng là Giám đốc trung tâm William Joiner thuộc trường Đại học Massachusetts, Boston, Mỹ (nay là Viện William Joiner). Nhà thơ Kevin Bowen từng đón rất nhiều nhà văn Việt Nam sang Mỹ, ở trong ngôi nhà của mình tại Boston để trò chuyện, trao đổi về văn chương, nghệ thuật, công việc sáng tác cũng như đời sống văn hóa xã hội.

Chính trong những khoảnh khắc đó, Kevin Bowen đã nhìn thấu được vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn của những người bạn Việt Nam, và ông thể hiện lại qua những bức chân dung đầy cảm xúc. Suốt nhiều năm, nhà thơ Mỹ âm thầm vẽ 34 bức chân dung các văn nghệ sĩ Việt Nam như: Nguyên Ngọc, Hữu Thỉnh, Vũ Tú Nam, Phạm Tiến Duật, Đỗ Chu, Nguyễn Quang Thiều, Lê Minh Khuê, Y Ban...

Nhà thơ Kevin luôn tự hào nói với bạn bè rằng: “Những bức chân dung này không phải chỉ treo trên tường mà ở ngay trong trái tim tôi”. Cuối năm 2013, triển lãm “Một gương mặt của lịch sử” được tổ chức tại Hà Nội, các nhân vật trong tranh Kevin đều được mời đến dự, không ít người sửng sốt khi nhìn ngắm lại chính mình qua nét vẽ của người bạn Mỹ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều xúc động bày tỏ những cảm nhận khi xem 34 bức tranh chân dung các văn nghệ sĩ Việt Nam: “Khi vẽ là lúc Kevin đang phục hồi ký ức của ông. Các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ mà Kevin vẽ cũng đang phục hồi ký ức khi đứng trước chân dung mình. Thời gian cứ thế trôi và họ đã già đi. Nhưng với Kevin thì họ chỉ “trưởng thành mà không già đi”… Kevin không định trở thành một họa sĩ, ông càng không có ý định làm một triển lãm, ông chỉ là người mang chúng ta về lại cho chúng ta mà thôi” .

Triển lãm kết thúc, toàn bộ số tranh được bà Nguyễn Thị Liễu - Chủ tịch HĐQT Công ty Truyền thông Việt Nam Xanh mua với giá 10.000 USD và tặng lại Bảo tàng Văn học Việt Nam.

(Theo nhavanhanoi.net)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu