A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trao quà cho học sinh nghèo trường 282 Matxcơva nhân dịp năm học mới

Đến dự có Bà Lê Thanh Loan, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Ông Nguyễn Đình Thái, Phó Ban công tác Cộng đồng, Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, bà Phạm Thanh Xuân, Uỷ viên BCH Hội và bà Phạm Thị Điềm, Trưởng Hội phụ huynh học sinh trường 282 cùng các cán bộ Sứ quán, Hội Người Việt.


Bà Hiệu trưởng I. G. Egorova và các cán bộ Nhà trường đã nồng nhiệt đón tiếp Đoàn.

Tại Hội trường chính, các đại biểu, giáo viên cùng hàng trăm học sinh tổ chức Lễ Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam với nghi thức trang trọng.

Hội Người Việt Nam và Hội phụ huynh học sinh đã trao tặng những món quà rất thiết thực giúp các học sinh nghèo và học sinh khuyết tật của Trường. Nghĩa cử này được Ban Giám hiệu Nhà trường đánh giá rất cao.

Được biết, sau một thời gian nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng và bà Phạm Thị Điềm đứng ra quyên góp, các nhà Doanh nghiệp Đỗ Quý Dương, Trần Quốc Phước, Đào Minh Thiết  đã đóng góp tiền, quần áo, ba lô và đồ dùng học tập khoảng hơn 60 ngàn rúp. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, bà Phạm Thị Điềm và các doanh nghiệp hảo tâm đều không có con em học tại trường này.

Thay mặt Hội Người Việt, Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Hội cũng đã trao món quà 20 rúp cho các cháu học sinh.

Trường 282 có học sinh 14 nước theo học, trong đó có tới 125 học sinh Việt Nam, tại đây có Phòng truyền Thống Việt Nam, là nơi thường xuyên tổ chức những ngày lễ lớn của Việt Nam.
     



Các đại biểu thăm phòng truyền thống của nhà trường



Các đại biểu thăm phòng truyền thống Việt Nam



Ông Trần Phú Thuận trao quà cho nhà trường 

 



Bà hiệu trưởng trao thư cảm ơn cho các nhà doanh nghiệp hảo tâm,
Hội Người Việt và người tổ chức



Một tiết mục do các em Việt nam biểu diễn

 



Các đại biểu chụp hình lưu niệm với các cháu học sinh Việt nam của trường


Theo Mekongnet


Tin liên quan

Tin tiêu điểm