A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người Việt tại Frankfurt hướng về biển đảo quê hương

Hướng về Biển Đông - Hướng về Tổ Quốc là chủ đề đêm nhạc diễn ra đêm 30/5/2014 tại Frankfurt với số tiền quyên góp cho biển đảo từ đêm nhạc là 42.000 Euro.

Trước sự kiện nhà cầm quyền Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu. Tuy xa xứ, nhưng những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng không thể ngồi yên.

Tại CHLB Đức, các cuộc tuần hành xuống đường, bày tỏ quan điểm phẫn nộ trước việc làm phi nghĩa của Trung Quốc đã được diễn ra tại các Quảng trường lớn tại Trung tâm thành phố Berlin, München, Stuttgart,....và ở khắp nước Đức.

Ý nghĩa nhân văn của đêm nhạc này là dịp để bà con xa xứ và hai giọng ca được yêu thích của nền nhạc Việt là ca sỹ Ngọc Sơn và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Được giao lưu, chia sẻ và cùng nhau hát vang những bài ca ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi quê hương Việt Nam thân yêu. Thông qua đêm nhạc này, Ban tổ chức và cộng đồng bà con kiều bào xa xứ, muốn gửi thông điệp yêu chuộng hoà bình và toàn vẹn lãnh thổ đến tất cả các quốc gia trên thế giới.



Ông Trương Xuân Thanh - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt
khai mạc chương trình

Với những biểu ngữ đanh thép, yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc tôn trọng chính nghĩa và lẽ phải, được những người con xa xứ và những người dân yêu chuộng hoà bình giương cao. Việc làm thiết thực này của cộng đồng bà con kiều bào xa xứ đã phơi bày cho cả thế giới hiểu rõ thêm về hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Ủng hộ việc làm này, không chỉ có các cơ quan đại diện nhà nước Việt Nam tại nước sở tại cùng đồng hành, ngay cả chính quyền cùng các cơ quan thông tấn, truyền thông của nước ngoài và các tạp chí tiếng Việt uy tín tại CHLB Đức cũng luôn cùng đồng hành, ủng hộ và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động này.



 Thị trưởng thành phố Flörsheim ông Michael Antenbrink phát biểu

Tuy chuẩn bị trong một thời gian rất ngắn, nhưng được sự phối hợp đồng lòng, của các hội đoàn, các cơ quan thông tấn báo chí có uy tín tại CHLB Đức, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã cùng chung tay vì những hoạt động cộng đồng luôn hướng về Tổ quốc thân yêu. Chương trình ca nhạc: Hướng về biển đảo quê hương đã thành công rực rỡ trong niềm vui của sự thấu hiểu và sẻ chia, trong sự đoàn kết nhất trí chung sức, chung lòng.



 Lá cờ Tổ quốc Việt Nam được khán giả đến tham dự chương trình
ký tặng Cảnh sát Biển Việt Nam

Chia sẻ về quyết định tổ chức đêm nhạc này, ông Trương Xuân Thanh - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt cho biết " Theo nguyện vọng của cộng đồng người Việt tại Frankfurt và các vùng lân cận cũng như hòa chung khí thế bảo vệ chủ quyền quốc gia, đêm ca nhạc "Vì biển đảo quê hương" đã được quyết định tổ chức theo sáng kiến của Tổng Lãnh sự quán,  đêm nhạc đã trở thành nơi gặp gỡ và giao lưu của những người con Lạc hồng, cùng nhau đoàn kết chung tay, chung sức hướng về biển Đông, hướng về Tổ quốc, hướng về những người lính và bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển, canh giữ khẳng định chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và ngư trường truyền thống của mình.

Ông Trương Xuân Thanh cũng cho biết thêm: Cảm động trước tấm lòng của cộng đồng kiều bào xa xứ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Ngọc Sơn đã từ chối khoản thù lao mà ban tổ chức đề nghị. Hơn thế nữa ca sĩ Ngọc Sơn tình nguyện đóng góp 2.000 USD cho chương trình.

Ca sỹ Ngọc Sơn xúc động cho biết:  Chúng tôi rất vinh dự và thực sự hạnh phúc được tham gia cống hiến lời ca, tiếng hát của mình trong đêm ca nhạc đầy ý nghĩa này. Cá nhân tôi và ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng muốn đêm như dài thêm, muốn được cùng cộng đồng bà con mình đang sinh sống và học tập trên đất khách, hát thêm nhiều bài hát ca ngợi quê hương, đất nước và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân thương.

Xúc động trước ý nghĩa nhân văn của chương trình và tình cảm của cộng đồng bà con kiều bào xa xứ luôn hướng về Tổ quốc. Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, không chỉ dành cho đêm nhạc 100% tình yêu của mình, anh còn tặng cho đêm ca nhạc một món đồ có giá trị để làm hiện vật tham gia bán đấu giá để gây quỹ.


 
Với giá đấu 1.250 Euro, đã thuộc về chị Phượng
chiếc khăn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Cũng trong đêm ca nhạc thắm đượm tình dân tộc, tình  quê hương, hàng loạt các hoạt động gây quỹ để chia sẻ với các chiến sỹ và đồng bào đang ngày đêm bám biển để khẳng định chủ quyền lãnh hải đã được khởi động. Những hiện vật, những món quà có giá trị không chỉ tính bằng vật chất của hai ca sỹ và các nhà doanh nghiệp, Hội, Đoàn và các cá nhân được bán đấu giá.



Bức tranh đấu giá với 3.800 Euro thuộc về anh Việt Hưng (thứ 2, trái) có chữ ký của 2 ca sỹ Ngọc Sơn và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ số tiền 42.000 Euro mà cộng đồng và các tổ chức, cá nhân đóng góp sẽ được chuyển tận tay các chiến sỹ, các hộ gia đình đang ngày đêm bám ngư trường để khẳng định chủ quyền biển đảo, khẳng định lãnh thổ, lãnh hải và thềm lục địa của Tổ quốc Việt Nam.



Chiếc vé hạng Thương gia của Vietnam Airlines thuộc về chị Huyền (giữa)
với giá đấu 2.700 Euro

(Theo tapchihuongviet.eu)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm