A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cô gái Việt hiến mái tóc thề vì… nghĩa cử…

Ở Hoa Kỳ một thiếu nữ gốc Việt có mái tóc dài quá đầu gối là chuyện rất hiếm, nên khi Thaibinh Ninh cắt tóc, cả nhà xúm lại, nào là ba má, anh chị em, rồi hai đứa cháu và 1 người bà con giúp đỡ. Người cậu là Ngọc Bê, một người cắt tóc chuyên nghiệp, đảm trách phần quan trọng nhất.

Cô bé đang 16 tuổi bằng lòng để cho cậu mình cắt bớt 22 inches của mái tóc thề dài tới 44 inches để hiến tặng cho tổ chức Locks of Love. Lần trước khi cô bé để người ta cắt tóc mình, cô bé mới lên 7 tuổi. Chín năm đã trôi qua. Locks of Love là một tổ chức từ thiện, chuyên cung cấp tóc cho các trẻ em bị bệnh không mọc tóc ở Hoa Kỳ. Và cô Thaibinh Ninh đã hiến tặng mái tóc thề của mình vì nghĩa cử nhân đạo ấy.

Cô bé Việt cư dân Kansas có mái tóc trứ danh đến nỗi cô xài shampoo như ăn gỏi, cứ 10 ngày là tiêu mất 1 chai và cô phải gội đầu ban đêm mới có đủ thì giờ cho nó khô. Người en trai than phiền: “Cứ mỗi lần “bả” chiếm bathroom để gọi đầu là mất 2 tiếng!”

Nhưng tại sao Ninh chịu cắt tóc? Cô nói: “Hôm nay là sinh nhật của bạn trai em, em muốn làm bạn em ngạc nhiên rồi mùa thu năm sau khi em đi học em sẽ có mái tóc mới.”

Sau khi phải suy nghĩ mất nhiều tháng, Ninh mới quyết định cắt tóc cho dù mẹ của cô bé là bà Triky Ninh và bố là Dzung Ninh, không muốn con gái cắt tóc. Nhưng Ninh tỏ ra rất phấn chấn, cô bé nói “cái đầu con nhẹ hơn nhiều, con có cảm giác lạ lắm!”

Nhiều người thân nói là “thiên hạ không còn sợ vô tình ngồi trên tóc cháu nữa”, cô bé sẽ không còn bị két tóc trong lớp học, nhất là hay kẹt tóc vì “những cánh cửa xe quái ác nữa”.

Cô bé thật hoàn toàn khác lạ với mái tóc mới. Trong lúc cô bé vui mừng nói: “A, con có thể tắm vào buổi sáng được rồi!” thì người em trai trêu: “Bả” không giành nhà tắm 2 giờ nữa đâu!” (TNO)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu