A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bác Hồ sống mãi trong tim Việt kiều Đông Bắc Thái Lan

Từ lâu chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện cảm động của Việt kiều vùng Đông Bắc Thái Lan đối với Bác Hồ, lần này được trực tiếp chứng kiến tình cảm của bà con đối với Bác chúng tôi càng xúc động hơn.


 
Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Làng Hữu nghị Việt –Thái ở tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan


Từ Viêng Chăn chúng tôi gọi điện thoại nhờ anh Hùng, một Việt kiều ở Udonthani (Thái Lan) hướng dẫn đi thăm 2 khu lưu niệm của Bác tại Đông Bắc Thái Lan. Được anh nhận lời chúng tôi rất cảm kích. Đón tiếp chúng tôi, anh nhiệt tình cởi mở, gác lại công việc kinh doanh để đưa chúng tôi về thăm nhà Bác tại Làng hữu nghị Thái-Việt ở tỉnh Nakhon Phanom, cách Udonthani gần 300km. Anh nói: “Hôm nay chúng ta phải di chuyển gần 600km để thăm 2 khu lưu niệm của Bác, vì vậy cần phải khẩn trương."

Trên xe, anh vừa là người dẫn đường vừa là hướng dẫn viên. Anh kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện hoạt động phong trào của bà con Việt kiều vùng Đông Bắc Thái Lan hướng về Tổ Quốc, đặc biệt là những mẩu chuyện về hai lần Bác Hồ tới hoạt động ở Thái Lan trong các năm 1928 đến 1930. Bác đã đặt chân đến nhiều nơi trên đất nước Thái Lan trong đó có Udonthani và Bản Mạy thuộc huyện Mương, tỉnh Nakhon Phanom, là điểm chúng ta đang đến.

Đúng một giờ chiều chúng tôi đến Bản Mạy để thăm Làng Hữu nghị Thái-Việt thuộc tỉnh Nakhon Phanom. Đây là một ngôi làng có nhiều điểm tương đồng ở miền quê Việt Nam . Có ruộng, vườn, bờ tre, hàng dừa cùng những mái nhà nhỏ nhắn sau bờ rào đơn sơ, thỉnh thoảng lại nghe người ta gọi nhau bằng tiếng Việt, chúng tôi nhầm tưởng như mình đang ở quê nhà.



 Bàn thờ Bác tại Nhà lưu niệm


Trong Làng Hữu nghị có một điểm nhấn mà ai cũng muốn tìm đến đó là nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khuôn viên rộng khoảng 4 hecta, nhà lưu niệm có 2 tầng, bài trí rất hợp lý. Phía dưới là phòng tiếp khách, thư viện điện tử; tầng 2 là phòng trưng bày về các hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Văn Hoà quản lý khu di tích cho biết: “Đã 5 năm nay, kể từ khi khánh thành Làng Hữu nghị Thái-Việt năm 2004, hàng năm cứ đến ngày 19/5, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sinh nhật Bác rất long trọng. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác năm nay chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức trọng thể hơn. Hiện nay, hàng ngày ngoài thời gian tiếp các đoàn khách đến thăm, chúng tôi đang khẩn trương hoàn thành thư viện điện tử, bài trí hiện vật khoa học hơn để khách tham quan tìm hiểu về Bác được dễ dàng; bên cạnh đó chúng tôi chăm sóc một số giống cây quý từ trong nước gửi sang và tôn tạo khuôn viên ngày càng đẹp và hấp dẫn."


 
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ của Bác tại bản Na Chock, huyện Mương,
tỉnh Nakhon Phanom


Cách khu lưu niệm khoảng 500m là nhà của Bác. Ngôi nhà này Bác đã từng cùng bà con dân bản dựng để làm nơi sinh hoạt tập trung từ ngày đầu Bác mới về bản Na Chock. Nhà được dựng ngay trong một vườn cây xum xuê theo kiểu nhà trệt, vách ván. Qua bao tháng năm, nhà bị hư hỏng nhiều, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom cùng với bà con Việt kiều đã góp sức tôn tạo, phục dựng lại nhà theo đúng nguyên bản; còn cây khế và 2 cây dừa Bác trồng năm nào đến nay vẫn cho quả ngọt.

Tôi đi lang thang trong vườn Bác ngắm từng bông hoa, mái ngói, gốc cây, bờ rào… mà cảm giác vạn vật như vẫn mang hơi ấm của Người. Đứng dưới bóng cây khế Bác trồng, tôi như vẫn nhìn thấy Ông già Chín (Thầu Chín, tên Bác Hồ thường dùng trong thời kì sống và hoạt động ở Thái Lan) đang hướng dẫn dân bản trồng cây, tỉa cành hoặc đang dạy chữ Việt cho bà con dân bản.


 
Cây khế Bác trồng năm nào giờ vẫn xanh tươi


Trở lại Udonthani, một lần nữa chúng tôi được chứng kiến lòng nhiệt thành của người dân đối với Bác như thế nào. Chiều hôm ấy tại Udonthani mưa rất lớn, nhiều đoạn đường ngập trong biển nước, nhiều cây lớn bị đổ nhưng không ngăn được bà con đến thắp nhang tưởng niệm Bác, báo công với Bác về tiến độ xây dựng giai đoạn 2 ngôi nhà đa chức năng ngay trong khuôn viên tưởng niệm Bác tại làng Noỏng Ôn, xã Xiêng Phin, tỉnh Udonthani .

Ông Lê Văn Yên, Chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh này nói với chúng tôi: “Công trình này thể hiện nguyện vọng và là tấm lòng của Việt kiều Udonthani kính dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân 120 năm ngày sinh của Người. Ngoài sự giúp đỡ của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương trị giá 5 triệu Bạt (tiền Thái Lan), bà con người trong tỉnh đóng góp thêm 2 triệu Bạt để xây dựng ngôi nhà đa chức năng nhằm trưng bày những hình ảnh hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan, cũng như là nơi giới thiệu các hoạt động của bà con Việt Kiều cũng như hoạt động liên quan đến quan hệ Việt Nam-Thái Lan, phòng chiếu phim, phòng đọc sách báo. Ngôi nhà đa chức năng cùng với khu lưu niệm Chủ tịch Hồ chí Minh sẽ là nơi giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng qua tấm gương của Bác và sẽ trở thành điểm du lịch về văn hoá-lịch sử.


 
Nhà đa chức năng tại khu lưu niệm của Bác do Việt kiều Thái Lan và Ngân hàng Sài Gòn Công Thương đóng góp xây dựng tại làng Noỏng Ôn, xã Xiêng Phin,
tỉnh Uđonthani, Thái Lan.


Cùng với khu tưởng niệm giai đoạn 1 đã hoàn thành năm 2006 như nhà nghỉ, nhà bếp, chuồng lợn, chuồng gà, kho thóc và vườn cây xanh, việc hoàn thành giai đoạn 2 là một sự cố gắng lớn, một món quà có ý nghĩa của bà con Việt kiều Đông Bắc Thái Lan nhân 120 năm kỷ niệm ngày sinh của Người.

Tạm biệt Udonthani, tạm biệt Nakhon Phanom trong lòng chúng tôi tràn ngập cảm xúc. Chúng tôi nhớ Bác bao nhiêu lại càng cảm phục tấm lòng bà con người Việt ở vùng Đông bắc đối với Bác bấy nhiêu. Họ nghĩ về Bác rất nhiều và việc làm của họ dành cho Bác cũng thật đáng trân trọng.

Hoàng Chương (Vietnam+)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu