Ấn tượng du học sinh VN tại Nam Phi
Khoảng 2-3 năm trước, lượng du học sinh VN ở Nam Phi đủ thành lập... hai đội bóng. Nhiều người đã tốt nghiệp và về nước nên hiện nay chỉ có thể duy trì một đội bóng. Tuy nhiên, không vì thế mà phong trào thể thao và tình yêu dành cho môn thể thao vua của du học sinh VN tại Nam Phi giảm đi.
|
Trung - một sinh viên VN có “thâm niên” ở Nam Phi - nói: “World Cup này căn hộ tôi thuê ở Pretoria sẽ đón 3 anh phóng viên từ kênh VTCV3 sang Nam Phi tác nghiệp. Tôi cũng đã giới thiệu cho một nhóm phóng viên khác của VTV ở nhờ nhà người bạn tôi”.
Hiện tại giá thuê khách sạn tại Nam Phi đã leo thang khủng khiếp và nếu không có sự trợ giúp đắc lực từ những bạn trẻ VN này thì đội ngũ phóng viên thể thao tác nghiệp xa nhà khó mà “an cư lạc nghiệp”. Từ hai ngày nay, Trung và một số người bạn thường xuyên có mặt tại sân bay Oliver Tampo để đón “người ở nhà sang”.
Ban ngày bận rộn với việc xếp hàng mua vé xem những đội tuyển yêu thích, chiều đến có khi họ đi xe cả vài chục cây số để tới sân tập của một số đội bóng để tận hưởng không khí. Hai hôm trước, đội tuyển Argentina làm náo loạn Trường Đại học Pretoria với buổi giao hữu cùng sinh viên của trường và những du học sinh VN hầu như không bỏ lỡ buổi tập nào của Maradona và đồng đội.
Những người theo sát các buổi tập của thầy trò Maradona không ai khác là sinh viên VN. Đôi khi họ còn bị nhầm tưởng là fan bóng đá đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Không chỉ sống và tận hưởng không khí World Cup cuồng nhiệt, du học sinh VN còn nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ quê nhà. Nhiều tờ báo, trang tin điện tử đặt hàng họ viết bài, cập nhật những thông tin nóng hổi từ Nam Phi.
Du học sinh VN tại Nam Phi đang chuẩn bị hành quân từ Pretoria lên Johannesburg đón chờ lễ khai mạc. Hầu như không ai có vé vào sân Soccer City, tuy nhiên được chứng kiến không khí chưa từng có như thế này tại Nam Phi với họ cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
(Theo Người Lao Động)