A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiều bào ở huyện Thà Bò, tỉnh Noọng Khai, (Thái Lan): Thể hiện cái tình với cả hai quê hương

Thà Bò là một huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Noọng Khai - một trong những địa phương của nước Thái có đông người Việt định cư nhất. Cũng như những cộng đồng người Việt Nam tại các vùng khác ở Thái Lan, người Việt đến định cư tại đây từ rất sớm.

Theo sử sách ghi lại, từ thế kỷ 15 đã có nhiều thương gia, thợ thủ công Việt Nam đến Thái Lan. Sau này, trong chiến tranh thế giới thứ hai, do tác động của cuộc kháng chiến chống Pháp, 50.000 kiều bào đã tản cư từ Lào sang Thái. Rồi vì nhiều nguyên nhân khác, trải qua những thăng trầm của lịch sử, người Việt đến Thái Lan sinh sống đến nay có khoảng 100.000 người. Ông Phan Văn Vượng, một người có nhiều đóng góp trong hoạt động cộng đồng ở Thà Bò cho biết: “Bà con kiều bào ở huyện Thà Bò có khoảng 400 gia đình với trên 3.000 người. Nhìn chung, cuộc sống kinh tế của bà con đa phần là ổn định.



 Kiều bào trẻ trên đất Thái                             


Có thể thấy, Thà Bò bây giờ đã có những ngôi nhà của người Việt được xây dựng khang trang. Ngay như gia đình ông Vượng, tiếp nối nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình, cả mấy anh em đều là những doanh nhân thành đạt và là những người có uy tín trong cộng đồng người Việt tại đây. Đó cũng là “cái nếp” của gia đình, hay chính là truyền thống tốt đẹp của người Việt trên đất Thái. Trong quá trình hình thành, định cư và phát triển, có thể nói cuộc sống người Việt ở Thái Lan nói chung cũng như ở Thà Bò nói riêng có nỗi khổ lớn nhất là việc họ không được nhập tịch. Trong nhiều năm, những người Việt không có giấy tờ của Thái, mỗi lần muốn rời khỏi địa phương nơi họ cư trú, lại phải xin giấy của cảnh sát địa phương. Thậm chí, nếu lên Bangkok chữa bệnh cũng phải có giấy bác sĩ chứng nhận là ở quê bệnh này không chữa được. Thế nhưng đến nay, đặc biệt từ khi quan hệ hai nước Thái Lan và Việt Nam được mở rộng, thì đời sống của bà con như bước sang trang mới. Cách đây hơn chục năm, việc nhập quốc tịch Thái cho người Việt đã được bắt đầu trở lại. Và cùng với các địa phương khác, lần đầu tiên người Việt ở Thà Bò đã được công khai đi bầu cử những người đại diện cho mình.

Lớp kiều bào trẻ ở đây hiện nay đã là thế hệ kiều bào thứ tư hoặc thứ năm. Các em học giỏi, được nhà trường đánh giá cao. Tuy nhiên, các em không biết tiếng Việt vì trước đây bà con ta bị hạn chế về mặt giấy tờ. Đến nay, khi hoạt động đoàn thể đã được công khai, những lớp học tiếng Việt đã bắt đầu được mở hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên số lượng học sinh cứ giảm dần vì các em mải tập trung thi cử để đạt điểm cao tại trường Cuiar Thái.

Tâm sự với chúng tôi, ai nấy đều mong muốn được về thăm quê nhiều lần nữa. Bởi như lời ông Vượng: “Chúng tôi có cố gắng xây dựng cộng đồng, cũng là để khẳng định thiện chí, thể hiện cái tình của người dân Việt Nam với cả hai quê hương mà mình suốt đời gắn bó”.

Hoàng Dương (Đại đoàn kết)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu