Vui Tết Trung thu tại Rathenow
|
Hàng năm, việc tổ chức đón Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong các hội đoàn người Việt ở Đức nói chung và vùng Havelland nói riêng. Đây cũng là dịp tốt để các bậc cha mẹ giáo dục con em sinh ra trên quê hương thứ hai hướng về nguồn cội và không quên văn hóa truyền thống dân tộc.
Các em thiếu nhi đã được thưởng thức tiếng trống của đêm rằm Trung thu, màn múa lân, vui phá cỗ, vui hát văn nghệ và đặc biệt trong dịp này Hội đã biểu dương các em đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động khác trong năm vừa qua...
|
Là những người thường xuyên quan tâm và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng ta tại đây sinh sống, hội nhập vào xã hội Đức, trong lời phát biểu của mình bà Steild (phòng giúp đỡ người nước ngoài tại Rathenow) bày tỏ sự vui mừng được Hội người Việt tại đây mời tham dự Tết Trung thu, bà nhấn mạnh là vô cùng ngạc nhiên khi thấy các cháu được sinh ra và lớn lên tại Đức nhưng rất “ngấm” văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời rất vui khi nhiều người Việt Nam chọn Rathenow là quê hương thứ 2. Bà cũng nhắc lại là cộng đồng Người Việt luôn chăm chỉ, chịu khó, sống có kỷ luật, đoàn kết luôn là tấm gương cho nhiều người dân địa phương học tập, đặc biệt là thế hệ thứ 2, các cháu có thành tích học tập rất tốt. Bà cùng ông Phan Hồng Nam, Chủ tịch hội người Việt Nam tại đây, mời mọi người cùng nâng cốc chúc cho các cháu đón Tết Trung thu thật vui...
Phần liên hoan văn nghệ các cháu thiếu nhi đã cùng các bạn thiếu nhi Đức múa hát, đọc thơ, phá cỗ...cộng với các tiết mục văn nghệ của các phụ huynh đã làm cho không khí Trung thu y như trên sân đình làng Việt Nam...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đêm Rằm Trung Thu 2011
Thế sáng (CHLB Đức)